Lại một giám đốc xin được chết vì nợ thuếKhông chịu nổi cái án "treo" 6,1 tỷ đồng tiền nợ thuế suốt 3 năm qua, Giám đốc Công ty Xuất khẩu Thiết bị Toàn bộ và Kỹ thuật (Technoimport) chi nhánh Hải Phòng - Bùi Huy Thức - định gửi đơn tới các cơ quan chức năng xin được chết.
“Tử tù” xin được chết do căng thẳng… chờ thuốc độc508 người bị tuyên phạt tử hình, án đã có hiệu lực vẫn không thi hành được. 3 người đã chết do bệnh, 3 người tự sát, có người viết đơn xin được “xử” do tâm lý căng thẳng… Đây là những thông tin mới liên quan đến việc xử tử bằng tiêm thuốc độc.
Gần 30 triệu đồng đến với hoàn cảnh “xin được chết...”(Dân trí) – Sáng 12/5, PV Dân trí đã trao tới em Lê Thị Như, nhân vật trong bài viết “Xin bố mẹ cho con được chết” số tiền 29.570.000 đồng bạn đọc ủng hộ qua Quỹ Nhân Ái.
Xúc động lá thư "xin được chết" của bé gái Trung Quốc mắc bệnh nan yMột bé gái 7 tuổi bị ung thư đã viết lá thư cho cha xin được về nhà vì không muốn người cha thêm khánh kiệt vì phải lo chạy chữa cho căn bệnh quái ác. Cô bé chỉ hy vọng rằng nếu mình chết đi, người mẹ đã bỏ đi sẽ quay về đoàn tụ với cha.
Nhiều tấm lòng tiếp tục đến với hoàn cảnh “Xin được chết…”Sáng 24/5, PV Dân trí đã trao tới em Lê Thị Như, nhân vật trong bài viết “Xin bố mẹ cho con được chết”, số tiền 13.340.000 đồng bạn đọc ủng hộ qua Quỹ Nhân ái.
Kẻ chủ mưu vụ khủng bố 11/9 “xin được chết”Kẻ bị buộc tội là chủ mưu trong vụ tấn công khủng bố 11/9 nhằm vào nước Mỹ hôm qua đã xuất hiện trước tòa án quân sự Mỹ, hát ca ngợi thánh Allah và cho biết sẽ đón chào án chết dành cho mình.
Kẻ cắt đầu hành khách trên xe buýt ở Canada xin được chếtNgười đàn ông bị buộc tội giết hại, rồi sau đó cắt đầu, ăn thịt một hành khách trên chiếc xe buýt đường trường ở Canada hôm qua đã lắc đầu nói “Xin hãy giết tôi” khi được quan tòa hỏi có cần luật sư hay không.
Mã số 3671: Tính mạng mong manh của cô gái 19 tuổi, hãy cho em một lần được sốngTôi đã nghẹn lại và như chết lặng trước tình cảnh cô gái 19 tuổi xin được chết trong vòng tay mẹ. Tính mạng cô gái thật mong manh, không có tiền mà bác sĩ bảo phải ghép phổi lên đến cả tỉ đồng...
Người mẹ tóc bạc vái lạy xin chết thay con“Con tôi sai hoàn toàn. Con dại cái mang. Xin lạy hai gia đình tha thứ. Tôi xin được chết thay con mình…”, tiếng khóc ai oán của người mẹ già tóc bạc phơ giữa chốn pháp đình khiến nhiều người chùng lòng.
Doanh nhân “xin đi tù” là việc rất đáng tiếcBình luận với Dân trí về việc nhiều chủ doanh nghiệp làm đơn “xin đi ở tù, xin được chết” trong thời gian vừa qua, TS. Đinh Văn Ân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế TW (CIEM) cho rằng đây là việc rất đáng tiếc.
Bộ Y tế vào cuộc vụ sự cố y khoa tại Bệnh viện Phụ Sản Trung ươngLiên quan đến câu chuyện của sản phụ Q.A. về quá trình điều trị tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương được chia sẻ trên mạng xã hội, ngày 22/2, Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em yêu cầu BV xác minh và báo cáo.
Mã số 5482: Người đàn ông mắc ung thư: "Em chết rồi 2 con nhỏ và vợ biết phải làm sao?"Mắc căn bệnh ung thư giai đoạn 4, người đàn ông dân tộc Dao nghèo khó không còn bận tâm đến cái chết nữa. Anh xót thương 2 con thơ và lo lắng khoản nợ hơn 300 triệu đồng trên vai người vợ hiền.