Phó chánh Thanh tra tỉnh xin "trẻ lại" 3 tuổiNhiều tháng qua, một vị Phó chánh Thanh tra tỉnh Hậu Giang xin "trẻ lại" 3 tuổi khiến cho lực lượng chức năng tỉnh này phải tổ chức nhiều cuộc họp giải quyết.
Vụ Phó chánh thanh tra “xin trẻ lại 3 tuổi”, chờ ý kiến của Bộ nội vụLiên quan đến việc ông Lê Khả Đoàn – nguyên phó chánh Thanh tra tỉnh Hậu Giang “xin trẻ lại 3 tuổi”, chiều 7/1 lãnh đạo UBND tỉnh Hậu Giang cùng các sở ngành liên quan đã có buổi đối thoại với ông Đoàn.
Hậu Giang phục chức cho Phó Chánh Thanh tra xin "trẻ lại" 3 tuổiNgày 28/2, Thanh tra tỉnh Hậu Giang cho biết, ngày 1/2/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang là ông Lữ Văn Hùng đã ký Quyết định về việc bổ nhiệm lại ông Lê Khả Đoàn, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Hậu Giang, có thời hạn từ ngày 1/7/2015 đến ngày 31/5/2018.
“Tuýt còi” vụ con gái Phó giám đốc sở “xin trẻ” lại 2 tuổiTrong giấy cam đoan gửi đến Phòng Tư pháp thị xã Đồng Xoài, bà C. thể hiện nội dung, do 4 tuổi con gái bà biết mặt chữ sớm nên bà khai tăng 2 tuổi cho con để đủ 6 tuổi đi học lớp 1 nên nay bà C. xin cho con được “trẻ lại” 2 tuổi cho đúng ngày tháng năm sinh thật.
Bộ Nội vụ trả lời việc nguyên Phó Chánh thanh tra “xin trẻ lại 3 tuổi”Bộ Nội vụ đã có công văn trả lời UBND tỉnh Hậu Giang về việc xin ý kiến điều chỉnh ngày, tháng, năm sinh (từ ngày 30/6/1955 sang 28/5/1958) trong hồ sơ công chức của ông Lê Khả Đoàn – nguyên Phó Chánh Thanh tra tỉnh Hậu Giang.
Nguyên phó chánh thanh tra “trẻ lại 3 tuổi” rút đơn kiện chủ tịch tỉnhLiên quan đến vụ Nguyên Phó chánh thanh Tra tỉnh Hậu Giang - Lê Khả Đoàn “xin trẻ lại 3 tuổi” kiện Chủ tịch tỉnh Hậu Giang, ngày 5/5 ông Đoàn cho biết đã rút đơn kiện, bởi tỉnh đã chấp nhận điều chỉnh hồ sơ công chức, "trả lại 3 tuổi" cho ông theo đề nghị của Bộ Nội vụ.
Chuỗi trà sữa tại Đắk Lắk bị họa sĩ trẻ tố "ăn cắp chất xám"Một nam họa sĩ trẻ đã gay gắt phản ứng trước việc chuỗi trà sữa có tiéng tại Đắk Lắk ngang nhiên sử dụng tác phẩm của người này để in lên hàng ngàn ly trà sữa và bán ra thị trường dịp Tết.
Thầy giáo hoá thân thành thần Zeus, loạt học sinh xin làm "xác ướp"Một buổi học lịch sử bắt đầu bằng hình ảnh thần Zeus uy nghi với quyền trượng trên tay hay một samurai Nhật Bản bất ngờ "bay" vào lớp... là cách thầy giáo 9X mang cả thế giới cổ đại về giữa lớp học.
Mã số 5876: Vợ cầu xin cứu chồng suy tim, con gái bị bệnh máu bẩm sinh"Gia đình tôi đã rơi vào cảnh khốn cùng, vì chăm chồng bệnh, con đau tôi không thể làm ra đồng nào, đến ăn uống cũng xin từ thiện. Giờ tôi chỉ mong có phép màu xuất hiện", bà Chính kêu cứu.
Nữ bác sĩ hơn 10 năm làm mẹ, tìm tổ ấm cho những em bé bị bỏ rơiCó những đứa trẻ bước vào đời bằng tiếng máy thở, ánh đèn chiếu vàng da và mùi sát khuẩn, thay vì vòng tay mẹ. Và có những blouse trắng lặng lẽ làm mẹ cho những sinh linh chưa kịp đặt tên.
Từ chối phong bì dày cộp của người lạ, tôi không ngờ đời mình sang trangTôi xúc động ứa nước mắt, không nghĩ cuộc đời mình lại có lúc được hưởng phúc lợi và tình thương lớn thế. Thực tình, tôi chỉ muốn quỳ xuống cảm ơn tất cả.
Chuyện ở một trong "bát danh hương", cả làng làm một điều đêm giao thừaLàng biển Cảnh Dương, một trong “bát danh hương” của tỉnh Quảng Bình xưa, nay thuộc Quảng Trị. Đêm giao thừa, cả làng lại nô nức với tục xin lửa, già trẻ, gái trai rước đuốc thắp sáng cả vùng quê.