Bộ Nội vụ vào Thanh Hóa làm rõ việc xe công đi lễ chùaLiên quan đến việc cán bộ Phòng Tài chính của UBND huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) sử dụng xe công đi lễ chùa trong giờ hành chính, Bộ Nội vụ đã vào làm việc với Thanh Hóa để làm rõ thông tin.
Vụ dùng xe công đi lễ chùa: Kỷ luật cảnh cáo Trưởng phòng Tài chínhLiên quan đến việc Phòng Tài chính huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) sử dụng xe công đi lễ chùa trong giờ hành chính, Trưởng phòng này đã bị kỷ luật Đảng với hình thức cảnh cáo.
Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ vụ xe công đi lễ chùa giờ hành chínhLiên quan đến việc cán bộ Phòng Tài chính, huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) dùng xe công đi lễ chùa trong giờ hành chính, Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành đã ban hành văn bản yêu cầu phòng này giải trình. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng có văn bản yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ.
Dập dìu xe công đi lễ chùaNăm nay, lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam (thị xã Châu Đốc, An Giang) được tổ chức đặc biệt nhân kỷ niệm 10 năm được công nhận là lễ hội quốc gia... Có mặt tại lễ hội, chúng tôi chứng kiến cảnh nhiều xe mang biển công dập dìu đi lễ chùa.
Vẫn nườm nượp xe công đi lễ chùaNhững ngày đầu năm mới, lẫn trong dòng người xe tấp nập đi lễ chùa dâng hương cầu xin phúc lộc có không ít những xe ô tô mang biển xanh, đỏ, trước nay quen gọi là “xe công”...
Bộ LĐ-TB&XH: Ban hành quy định “rắn” xử lý cán bộ dùng xe công đi chùaCông văn số 384/BLĐTBXH -VP do ông Nguyễn Bá Hoan, Chánh Văn phòng Bộ LĐ-TB&XH, ký gửi các đơn vị trực thuộc Bộ yêu cầu quán triệt thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Trường hợp dùng xe công, đi lễ chùa trong giờ làm việc sẽ bị xử lý nghiêm khắc.
Loạn xe công, loạn xe ôngCó lẽ chưa có thời điểm nào, việc mua sắm, sử dụng xe "biển xanh" lại bừa bãi, coi thường kỷ cương, pháp chế nhà nước như thời điểm này. Ngay từ đầu năm, báo chí dường như cũng đã phát chán với việc phản ánh xe công đi lễ chùa, lễ hội, xe công đi sân golf, xe công đưa vợ đi chợ...
Xe công đi lễ vẫn đông... như hộiMặc dù Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ thị cấm sử dụng xe công đi lễ chùa. Tuy nhiên, tại lễ khai ấn đền Trần (Nam Định) tối ngày 11/2 vừa qua, lượng xe công về dự lễ vẫn... “chen vai thích cánh”…
Tiếc tiền, công nhân đội nắng rát mặt, đi hàng trăm cây số về quê nghỉ lễTiếc gần 1 triệu đồng tiền mua vé xe khách, vợ chồng chị Ny chọn lái xe máy, chen chúc giữa dòng người đông đúc để về quê nghỉ lễ 30/4-1/5.
Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.
Khách đi Cát Bà du lịch "chữa lành" phải đợi 7 tiếng mới có xe qua phàLần đầu chọn du lịch Cát Bà để "chữa lành", Thu Trà đã có trải nghiệm đợi 7 tiếng đến tận tối muộn mới đón được xe khách qua phà để vào đất liền.
Tranh cãi về bánh chưng khổng lồ 7 tấn: Chạy đua kỷ lục gây lãng phí?Chiếc bánh chưng nặng 7 tấn được làm từ 4 tấn gạo nếp; 2,5 tấn đỗ xanh, muối, dầu ăn; 1,5 vạn chiếc lá dong; 5 tạ lá chuối... phải dùng xe tải để chở củi luộc bánh.