Lao động xa xứ bồi hồi nhớ Tết quêMỗi độ xuân về, lao động Việt Nam ở nước ngoài lại bồi hồi nhớ không khí Tết cổ truyền của dân tộc. Dù không thể sum vầy bên gia đình, nhưng trái tim họ luôn hướng về quê hương.
00:15Tất niên sớm của 200 lao động Việt ở một doanh nghiệp nơi xa xứGần Tết đơn hàng nhiều, tăng ca liên tục, Nguyễn Thị Hiền và 200 lao động Việt được công ty Nhật tổ chức tất niên sớm.
Hương vị Tết xa xứTheo ước tính, có khoảng 5,3 triệu người Việt trên toàn thế giới. Năm nay, tôi là một trong 5,3 triệu người Việt Nam đang cùng hướng về quê nhà trong ngày Tết Nguyên Đán truyền thống.
Lấy chồng xa xứ…Không phải lần đầu mà chắc cũng chưa thể là lần cuối, bao giọt nước mắt thương số phận hẩm hiu của một cô dâu Việt lấy chồng xa xứ lại rơi. Thương thì thương nhưng giận cũng có giận, có người hỏi: Sao không lấy chồng gần mà lại lấy chồng xa?...
Thay người xa xứ gửi tình miền TrungTết Mậu Tuất 2018 đang tới rất gần trên khắp mọi miền Tổ quốc, cũng là lúc những người con miền Trung xa xứ rộn ràng chuẩn bị cho cách đón Tết riêng của mình, dù giản dị những vẫn gần gũi và đậm tình miền Trung.
Giấc mơ “an cư lạc nghiệp” ở Thủ đô của người xa xứTại Thủ đô, đôi mắt người xa xứ vẫn miệt mài tìm khu đất lành “bén rễ đâm chồi” ổn định cuộc sống, phát triển tương lai. Nhưng thị trường bất động sản nội đô chuyển dịch liên tục, đâu là điểm dừng chân lý tưởng cho người xa xứ an cư?
03:51Phú Quang nghẹn ngào kể về tình cảnh người Việt lao động xa xứPhú Quang nghẹn ngào kể về tình cảnh người Việt lao động xa xứ
Thơ Tết nơi xa xứMột độc giả Dân Trí ở Angola đã gửi những cảm xúc nhớ nhà, nhớ Tết Việt, qua những áng thơ đầy xúc động.
Mẹ Việt xa xứ và hành trình tìm lại tiếng mẹ đẻNhững mẹ Việt xa xứ cần lắm những chia sẻ, tài liệu… nhất là kinh nghiệm dạy con nói tiếng mẹ đẻ trong điều kiện thiếu thốn môi trường, phương tiện dạy tiếng Việt.
Tết gần của những người con xa xứNhững tờ lịch đầu tiên của năm 2022 dần được lật mở, Tết âm lịch 2022 đang đến rất gần, gợi bao xúc cảm đặc biệt. Với những người con xa quê, Tết của họ liệu sẽ mang hương vị hay sắc màu nào khác lạ?
Hà Vân hát "Quà xuân cho mẹ" tiết lộ nỗi niềm người con xa xứVốn được yêu thích với những ca khúc trữ tình, bolero, Hà Vân khiến khán giả thổn thức với "Quà xuân cho mẹ" nói thay nỗi lòng của những người con xa xứ trong những ngày Tết đến xuân về.
Người Bình Định ở TPHCM đã gắn kết, giúp đỡ giữa những người con xa xứBí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng nói rằng, Hội đồng hương Bình Định tại TPHCM đã kết nối, trở thành mái nhà chung, nơi gắn kết tình cảm yêu thương, sự chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau giữa những người con xa xứ.