Bộ Giáo dục yêu cầu Hà Nội chấm dứt cảnh xếp hàng xin họcBộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu ngành giáo dục thủ đô giải quyết dứt điểm tình trạng phụ huynh xếp hàng thâu đêm nộp hồ sơ đăng ký học cho con trong năm học tới.
Đại biểu Quốc hội: "Sao để phụ huynh trắng đêm xếp hàng xin học cho con?"Giáo dục luôn là điểm nóng bởi chạm đến mọi gia đình. Thế nhưng nhà trường có nhiều cách thức thực hiện, sao lại để phụ huynh trắng đêm "quây" cổng trường chờ nộp hồ sơ vào lớp 10 cho con?
Vì sao phải xếp hàng xin học thay vì đăng ký online: Hiệu trưởng trả lời"Việc tuyển sinh online dẫn đến rất nhiều hồ sơ ảo khiến người muốn thì không vào được còn người chưa hoặc không có nhu cầu thì lại vào trường".
Phụ huynh bất lực vì thời đại 4.0 vẫn xuyên đêm xếp hàng xin học cho con3h30 sáng ngày 5/7, hàng dài huynh đã xếp hàng phía ngoài cổng trường THPT Hoàng Cầu để nộp hồ sơ cho con vào lớp 10. Nhiều người thậm chí có mặt ở đây từ lúc 19h tối 4/7.
02:10Phụ huynh bất lực vì thời đại 4.0 vẫn xuyên đêm xếp hàng xin học cho con3h30 sáng ngày 5/7, hàng dài huynh đã xếp hàng phía ngoài cổng trường THPT Hoàng Cầu để nộp hồ sơ cho con vào lớp 10. Nhiều người thậm chí có mặt ở đây từ lúc 19h tối 4/7 để chờ đợi.
Trắng đêm xếp hàng xin học mầm non cho conHôm nay 1/7, các trường mầm non trên cả nước bắt đầu nhận hồ sơ vào nhập học cho các bé chuẩn bị đến trường. 8h sáng bắt đầu nhận hồ sơ song rất nhiều người đã phải xếp hàng suốt đêm qua, chờ làm thủ tục cho con.
Tái diễn cảnh thức trắng đêm xếp hàng xin học mầm non cho conThức trắng đêm để ghi tên con vào danh sách sau đó lại khổ sở ngồi xếp hàng thêm vài tiếng đồng hồ trước sân trường để chờ được gọi đến lượt vào nộp đơn. Chuyện không mới về tuyển sinh vào cấp học mầm non ở Hà Nội nhưng lại nhiều nỗi niềm…
Đông đảo người dân, du khách xin chữ đầu Xuân ở Văn Miếu - Quốc Tử GiámTừ sáng sớm mùng 2 Tết, nhiều người dân và du khách đổ về Văn Miếu - Quốc Tử Giám xin chữ đầu Xuân, gửi gắm ước vọng thi cử, công danh và bình an trong năm mới.
Nhiệm vụ "làm cho bộ máy sống được" của ngành Nội vụNăm 2026, nhiệm vụ không kém khó khăn dành cho Bộ Nội vụ là làm cho bộ máy mới thực sự sống được, vận hành được và phục vụ tốt hơn.
“Hơn 10 năm qua, tôi chưa một lần đón giao thừa cùng bố mẹ”Những ngày cuối năm, dòng người tất bật về quê sum họp, tôi vẫn ở nơi làm việc. Hơn 10 năm, Tết với tôi chỉ là chuyến về chúc Tết bố mẹ vội vã rồi lại rời đi, chưa một lần đón giao thừa cùng gia đình.
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: “Giáo dục trước vận hội, thách thức lớn”“Năm 2026 cơ hội phát triển rộng mở, ngành giáo dục nhận được sự quan tâm lớn nhưng trách nhiệm cũng rất nặng nề”, ông Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng GD&ĐT nói về cơ hội và thách thức của ngành giáo dục.
Chuyện về ngôi đền thờ ngựa trắng linh thiêng hơn nghìn năm tuổi ở Hà NộiNằm giữa lòng phố cổ Hà Nội, đền Bạch Mã - một trong “Thăng Long tứ trấn”, mỗi ngày đón đông đảo du khách trong, ngoài nước đến tham quan, chiêm bái.