Lên phương án hỗ trợ "xóm Việt kiều" trên sông Sài GònNhững hộ dân "xóm Việt kiều" sinh sống tại một khúc sông Sài Gòn, thường xuyên bị bệnh tật, thiếu thốn và rất cần sự hỗ trợ từ chính quyền, các nhà hảo tâm.
Cảnh sống khó tin của "xóm" Việt kiều Campuchia trên nhánh sông Sài GònHàng chục năm nay, 7 hộ gia đình Việt kiều Campuchia sống trên những chiếc ghe, bè tại một nhánh của sông Sài Gòn ở quận 8. Cuộc sống của họ nghèo khó, thường xuyên bệnh tật, lay lắt qua ngày.
Thủ tướng: Chăm lo cho "xóm Việt kiều lay lắt trên sông"Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo cơ quan chức năng có giải pháp cụ thể chăm lo cho những Việt kiều nghèo từ Campuchia về nước, sống ở đầu sông Sài Gòn, đoạn nằm giữa 2 tỉnh Bình Phước và Tây Ninh…
Báo Malaysia dành sự ngưỡng mộ cho đội tuyển Việt NamTrong lúc Malaysia đang rầm rộ kêu gọi các cầu thủ nhập tịch khoác áo đội tuyển nước này, thì đội tuyển Việt Nam giữ sự bình tĩnh đáng ngạc nhiên, đúng dáng dấp của một đội bóng lớn.
Xây nhà to rồi khóa cửa, nhiều lao động tính đi làm ở nước ngoài cả đờiGần 20 năm qua, hàng xóm của anh Phan Huy Thịnh, 53 tuổi, trú tại Thanh Hóa, chỉ biết anh đang đi nước ngoài làm việc, không nhớ cụ thể anh đã qua những nước nào, giờ ở nước nào.
Mã số 5578: Gia cảnh khốn cùng: Con bị tai nạn nứt sọ, bố tâm thần bất ổn mong cứu giúpAnh Lên tâm thần bất ổn vẫn quần quật mưu sinh, người vợ cũng nai lưng gồng gánh nhưng cơm ăn còn lo đứt bữa. Nay con gái gặp nạn nứt sọ cần được cứu chữa nhưng cả gia đình không biết trông vào đâu.
Người Hà Nội thẫn thờ nhìn phố ngập, lấy can tát nước ra khỏi nhàChiều 12/9, tại khu vực phố Chương Dương Độ và phố Hồng Hà (Hoàn Kiếm, Hà Nội), nước đã rút từ 10-20cm so với ngày 11/9.
Quán cà phê "bí mật" ở Hà Nội: Đường vào như mê cung, khách Tây thích thúQuán cà phê ở ngõ Xóm Hạ Hồi khiến nhiều khách tò mò bởi nằm ở một vị trí không dễ tìm. Nhiều vị khách thậm chí đã bị lạc đường khi đến quán.
Mã số 5403: Xót xa phận nghèo lay lắt của cặp đôi vợ bệnh tim, chồng ung thư dạ dàyBà Thành mắc bệnh tim hàng chục năm nay. Mới đây, người chồng phát hiện bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, không có điều kiện phẫu thuật nên đành về nhà chấp nhận đau đớn.
Mã số 5378: Mẹ đơn thân nuôi 3 con, ước 1 chỗ nằm kín gió cũng thấy quá khóNgày chồng mất, chị Duyên ôm các con về nhà ngoại ở xóm Nà Chang (xã Trương Lương, Hòa An, Cao Bằng), sống biệt lập giữa núi đồi. Cuộc đời chị, ước có chỗ kín gió cho các con nằm đã thấy quá khó.
Ba thế hệ nuôi một giấc mơ “lên bờ”Ba thế hệ sống hàng chục năm trên ghe ven sông, những đứa trẻ sinh ra và lớn lên chưa một lần được sống trên bờ. Vẫn mãi mơ được "lên bờ", để không chật vật dưới cái nắng đổ lửa hay cơn mưa, gió lốc…
Mã số 5419: Mẹ qua đời hơn 2 năm, bố vừa mất đột ngột, chị gái tâm thần và các em bơ vơMẹ qua đời hơn 2 năm, bố vừa mất đột ngột vì tai nạn giao thông. Giờ đây, Sơn không biết làm thế nào để gồng gánh chị gái tâm thần và 3 em nhỏ còn đi học.