Khởi công xây dựng hai công trình an sinh xã hội tại Nghệ AnNgày 29/10, tại tỉnh Nghệ An, Tập đoàn Đèo Cả phối hợp cùng UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ khởi công xây dựng Tòa nhà Khám chữa bệnh Trung tâm Y tế Tương Dương (xã Tương Dương) và Trường Mầm non Mường Ải (xã Mường Típ).
Kiểm tra điểm sạt lở, đoàn cán bộ công an suýt bị đá rơi trúngTrong khi tiếp cận điểm sạt lở để đánh giá tình hình, tổ công tác Công an xã Mường Típ, tỉnh Nghệ An suýt bị đất đá trên núi rơi trúng.
“Phép thử” chính quyền 2 cấp (kỳ 2): Không thể để nhân dân chờ lâu hơn nữa"Tổ công tác vượt điểm sạt lở để vào bản, tôi như ngồi trên đống lửa. Lo cho sự an toàn của anh em nhưng cũng không thể để nhân dân chờ lâu hơn nữa”, Bí thư Đảng ủy xã Mường Típ nói.
00:20Kiểm tra điểm sạt lở, tổ công tác công an xã suýt bị đá rơi trúngSáng 22/7, trong khi tiếp cận điểm sạt lở do ảnh hưởng bão số 3 để đánh giá tình hình, tổ công tác Công an xã Mường Típ (Nghệ An) suýt bị đất đá trên núi rơi trúng.
Người dân vùng lũ chia sẻ hàng cứu trợ với nhân dân nước bạn LàoMột số người dân Lào liều mình bơi qua dòng Nậm Mộ, tìm sự giúp đỡ. Bà con bản Ta Đo (xã Mường Típ, Nghệ An) dẫu thiệt hại nặng nề bởi trận lũ lụt lịch sử đã chia cho bạn từng bao gạo, gói mì tôm...
Rơi nước mắt cảnh giáo viên vùng cao lội bộ hàng chục cây số đến trường sau lũCon đường duy nhất vào trường đã bị cơn lũ giữa tháng 8 xóa sổ hoàn toàn. Các thầy cô giáo Trường Tiểu học Mường Típ 1 (xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) phải đi bộ hàng chục cây số, cắt núi, lội suối để vào trường kịp năm học mới.
Nghệ An: Trai bản dùng súng kíp bắn nhauTin từ Công an xã Mường Típ (huyện Kỳ Sơn) ngày 15/8 cho biết, một nhóm thanh niên trong bản sau khi uống rượu say đã mang súng kíp ra bắn nhau…
Hàng trăm phần quà ý nghĩa đến với học sinh vùng lũ dịp Tết Trung thuKhông chỉ có cặp sách, dép mới, các em học sinh ở xã Mường Típ (Kỳ Sơn, Nghệ An) còn được phá cỗ đón Trung thu sớm. Ngoài ra, một phần lương thực dự trữ cũng đã được trao đến các em khi hậu quả cơn lũ hồi cuối tháng 8 vẫn chưa thể khắc phục được hoàn toàn.
Bạn trẻ mang hơi ấm đến miền biên giới Việt – Lào(Dân trí)- Nhận những chiếc chăn ấm và lương thực từ các bạn trẻ khi Tết Nguyên đán đang cận kề, đồng bào các dân tộc ở xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đều thấy ấm lòng bởi sự sẻ chia những khó khăn, vất vả nơi miền biên viễn của cộng đồng.
Nốt trầm của chuyện tình xuyên biên giớiRanh giới giữa xã Mường Típ, huyện Kì Sơn (Nghệ An) và nước bạn Lào chỉ cách nhau con sông và mấy quả núi. Vậy nên, các chàng trai nơi đây đã vượt núi, băng rừng qua biên giới tìm vợ. Những cuộc tình không biên giới này mang đầy màu sắc lãng mạn, song đôi khi nó cũng để lại những câu chuyện buồn.
Người mẹ lao vào đám cháy cứu con đã mãi mãi ra điDù được các bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng do vết bỏng quá nặng, chị Cụt Thị Danh (22 tuổi, trú bản Xốp Phe, xã Mường Típ, Kỳ Sơn, Nghệ An) đã tử vong vào lúc 20h đêm 2/5 tại Hà Nội và được gia đình đưa về trong đêm.
Tuyến đường gần 600 tỷ đồng tan nát sau mưa lũĐường 543D có tổng kinh phí xây dựng gần 600 tỷ đồng mới đưa vào sử dụng từ năm 2023 tan tác sau trận mưa lũ lịch sử. Nhiều điểm mặt đường bị "bóc" xuống sông, chỉ đủ một xe máy đi qua.