Người ba lần vinh dự được gặp Bác HồTrong suốt cuộc đời của mình, những lần may mắn được gặp Bác Hồ là những kỷ niệm đáng nhớ nhất của ông. Mỗi lần nhắc về Bác, ông lại cảm động rưng rưng.
Thầy giáo người Đan Lai vinh dự được gặp Bác HồĐã gần 55 mùa hoa ban nở cũng là chừng ấy năm kể từ ngày thầy được gặp Bác Hồ. Bao kỷ niệm thấm đậm trong ký ức của nhà giáo ưu tú La Văn Bốn, bản Châu Sơn, xã Chi Khê, huyện Con Cuông (Nghệ An) nay lại tràn về trong ngày kỷ niệm.
Người phụ nữ dân tộc Hơ Rê 5 lần vinh dự được gặp Bác HồTới đầu ngõ 275, đường Trường Chinh, phường An Khê, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng hỏi từ cụ già đến em nhỏ, ai cũng biết bà Từ Thị Công Lễ, sinh năm 1940, người dân tộc Hơ Rê, quê ở Sơn Thủy, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi...
Nữ Nghệ sĩ nhân dân và kỷ niệm 4 lần được gặp Bác HồTrong sự nghiệp ca hát của mình, Nghệ sĩ nhân dân Kim Liên vinh dự được gặp Bác Hồ 4 lần, được hát, được ngâm thơ cho Bác và được Bác tặng một chiếc thước kẻ gỗ do chính tay Người làm.
Nữ "kình ngư" kể về 2 lần được gặp Bác Hồ: "Tôi nhớ mãi lời dặn của Người"!Đã 55 năm trôi qua nhưng ký ức về 2 lần vinh dự được gặp Bác Hồ vẫn vẹn nguyên trong tâm trí của cựu VĐV bơi lội Vũ Thị Sen, bà luôn khắc ghi lời căn dặn "thắng không kiêu, bại không nản" của Người.
Nữ “kiện tướng cấy cày” hai lần được gặp Bác HồVinh dự được gặp Bác Hồ, hình ảnh giản dị của Người theo suốt cuộc đời nữ “kiện tướng nông nghiệp” Ninh Bình. Mỗi khi nhắc đến Bác, lòng bà trỗi dậy niềm tự hào 2 lần được gặp và cả cuộc đời làm theo lời Bác dạy.
Bác Hồ trong ký ức thầy giáo dạy học sinh miền NamGắn bó 20 năm cùng học sinh miền Nam (HSMN) với 3 lần vinh dự được gặp Bác Hồ, thầy giáo Lê Ngọc Lập (SN 1934), Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lý Thường Kiệt, TP Thanh Hóa luôn làm theo lời dạy của Bác, nỗ lực cống hiến cho sự nghiệp "trồng người".
Ký ức 3 lần gặp Bác của nữ giám thị trại giamSống gần hết cuộc đời, bà vẫn tâm niệm một điều: hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời bà là vinh dự được gặp Bác Hồ 3 lần. Đã hơn 50 năm trôi qua, nhưng khoảnh khắc ấy vẫn còn nguyên vẹn trong trái tim của nữ giám thị trại giam này.
Bà giáo già và câu chuyện xúc động lần đầu gặp Bác HồGần 50 năm trước, cô giáo Nguyễn Thị Mão là một trong những nhân chứng vụ đánh bom thảm sát của Mỹ tại trường tiểu học Hương Phúc (huyện Hương Khê). Cô cũng là một trong những người vinh dự được gặp Bác Hồ tố cáo tội ác dã man này của đế quốc Mỹ.
Hồi ức đón Tết Ất Tỵ của thuyền trưởng tàu không sốCuối năm 1964, sau khi đã đưa hai chuyến tàu chở vũ khí vào bến Vũng Rô thắng lợi, thuyền trưởng Hồ Đắc Thạnh tiếp tục được giao nhiệm vụ đi chuyến thứ 3 để vào bến đúng Tết Ất Tỵ (năm 1965).
Mã số 5466: Chàng trai nghèo chạy xe cấp cứu 0 đồng gặp nạn lao xuống vựcAnh Tuấn thường chạy xe cấp cứu 0 đồng, chở cơm từ thiện và giúp bệnh nhân nghèo. Giờ anh đang phải giành giật sự sống trên giường bệnh sau vụ tai nạn thảm khốc.