Viết cho emAnh đã tự mình tìm đến quán cà phê ấy, cái quán mà lần đầu tiên chúng mình hò hẹn. Anh đến và ngồi một mình, để tự nhận ra rằng, hạnh phúc diễn ra quanh anh là sự thật chứ không phải giấc mơ…
Viết cho em, cô gái của mùa thuNhững ngày ngồi nghe tiếng mưa rơi bên khung cửa sổ quán cà phê quen nơi ngã tư đường, bất chợt tôi thấy yêu thu Hà Nội đến lạ. Mùa thu tràn về trên phố, nhẹ bẫng nhưng lắng sâu, tựa như ngày hôm qua vẫn nằm yên ở đó, đợi chờ một người xoay trở trái tim để yêu thêm lần nữa…
Viết cho em - Tuổi 18 !Vậy là em đã bước sang tuổi 18. Chỉ còn thời gian ngắn nữa thôi em trai của chị sẽ thi đại học.
Viết cho em trước mùa thiViết những dòng này cho em, với tư cách của một thế hệ những người đã được hưởng hoặc đã hứng trọn những thành quả cũng như hậu quả của những đợt cải cách liên miên của nền giáo dục nước nhà.
Viết cho em mùa ôn thi ĐHTrang năm nay sẽ thi đại học, tầm này là đang lục đục ôn thi rồi, mệt lắm đấy, nhưng cố lên nhé! Chị mong vài tháng nữa thôi, Trang đỗ đại học và lên trên này, hai chị em ở cùng rồi lo cho nhau…
Bài thơ "Viết cho em mùa Noel" và "Ấm áp mọi mùa xuân"Tác giả Trịnh Oanh Lan nhờ vào thơ ca đã viết lên những tình cảm, sự yêu thương của một người chị dành cho em gái và em rể của mình đều đang mắc ung thư.
Viết cho em cuối mùa thiTôi gặp em vào mùa tuyển sinh năm nay, khi tôi đi coi thi còn em là thí sinh. Em khiến tôi chú ý không chỉ vì lớn tuổi nhất phòng (sinh năm 1982, trong khi thí sinh đúng tuổi sinh năm 1988) mà còn vì nước da sạm đen mưa nắng, gương mặt khắc khổ của người sớm vất vả mưu sinh.
Viết cho em - tuổi 18 dại khờTôi nhìn thấy em vào một ngày hè kì lạ. Tôi quen em trong một thời khắc kì lạ. Tôi chỉ hơn em 1 tuổi. Tôi nghe em kể chuyện đời mình.
Viết cho em trai hai lần thi trượt ĐHChị chưa từng nghĩ mình sẽ trượt ĐH, cũng chưa từng nghĩ mình sẽ trượt ĐH vì thiếu 0.5 điểm. Nhưng chị hiểu cảm giác thất bại là thế nào. Bởi chị đã chứng kiến em cố gắng ra sao...
Chia sẻ khó khăn với gia đình cháu Liễu Anh ĐạiNgày 5/11, tại phòng tim mạch Bệnh viện Nhi Trung ương, Quỹ Nhân ái đã tiếp sức cho gia đình cháu bé Liễu Anh Đại - nhân vật trong bài viết “<a href="http://dantri.com.vn/tamlongnhanai/2008/10/254871.vip">Cho em được thấy và hòa nhịp thở với cuộc đời</a>”.
Hơn 130 triệu đồng đến với chàng trai gặp tai nạn nguy kịchĐộc giả Dân trí đã ủng hộ số tiền hơn 130 triệu đồng giúp em Hồ Trọng Phương ở Quỳnh Tân, Quỳnh Lưu, Nghệ An có tiền chữa bệnh, sớm vượt qua khó khăn.
Quen thói trăng hoa, Neymar bị người đẹp tuyệt tìnhTrên trang cá nhân, bạn gái của Neymar, Bruna Biancardi, xác nhận không còn mối quan hệ tình cảm với ngôi sao người Brazil.