Bài thơ "Viết cho em mùa Noel" và "Ấm áp mọi mùa xuân"

Trường Thịnh

(Dân trí) - Tác giả Trịnh Oanh Lan nhờ vào thơ ca đã viết lên những tình cảm, sự yêu thương của một người chị dành cho em gái và em rể của mình đều đang mắc ung thư.

Viết cho em mùa Noel

(Ngày 24 tháng 12 năm 2020)

Chẳng thể nào tin được mắt chị đâu

Bên giường bệnh cả căn phòng tê lạnh

Ruột chị đau khi nghe tin sét đánh

Căn bệnh gì mà đau thế em ơi!

Phố xá ngoài kia Noel đã ngập trời

Tỉnh lại đi em, mai ta về với mẹ

Nhìn vết mổ, lòng chị đau như xé

Gắng lên em cơn ác mộng qua rồi.

Chị em mình chung tiếng võng à ơi

Mẹ tần tảo nuôi chúng mình khôn lớn

Đêm hằng đêm mơ mầm cây mơn mởn

Sức thanh xuân thành nữ tú quê nhà

Chị duyên thầm, chào mẹ lấy chồng xa

Về xứ sở tiếng huầy dô làm vợ

Em lớn lên càng ngày càng rực rỡ

Ai cũng thương, ai ngắm cũng xiêu lòng

Chị vững tin ngày mai hết bão giông

Em hớn hở cười vui trong nắng mới

Nắm tay nhau ta đi trong lễ hội

Mùa Noel tuần lộc đến rồi em ...

Bài thơ Viết cho em mùa Noel và Ấm áp mọi mùa xuân - 1
Tác giả Trịnh Oanh Lan

Ấm áp mọi mùa xuân

(Ngày 16 tháng 5 năm 2021)

Bao năm rồi, sướng khổ vẫn bên nhau

Nay em ốm, chị không hề ngủ được

Đời đang vui sao lòng người tê buốt

Em rể ơi, mau qua nỗi niềm đau

Em nằm kia, tóc trụi hết trên đầu

Em rể ạ, đừng xa nhà em nhé

Mùa vải chín, từng chùm thơm lặng lẽ

Vui nào hơn đời còn chị, còn em

‌Ai sinh ra chẳng thèm khát êm đềm

Đầu bạc trắng, đi cùng trời cuối đất

Dẫu gian khổ nhưng nụ cười không tắt

Luôn bên nhau khi trái gió trở trời

Con nhà em, trai bảnh lớn khôn rồi

Đang thẳng tiến, không phụ lòng cha mẹ

Hạnh phúc ấy, yêu đời hơn em nhé

Gia đình mình ấm áp mọi

mùa Xuân...

Trịnh Oanh Lan (Phố Bình Minh, phường Đông Hương, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa)