Chuyên gia Mỹ gọi tên cá “tốt nhất thế giới”, bán đầy ở chợ ViệtMột loại cá quen thuộc trong bữa cơm người Việt bất ngờ được chuyên gia dinh dưỡng Mỹ đánh giá cao nhờ hàm lượng omega-3 dồi dào, mang lại nhiều lợi ích cho tim mạch và não bộ.
Sốt - dấu hiệu cảnh báo sớm bệnh viêm não mô cầuPhản ứng đầu tiên của nhiều người khi sốt là nghĩ ngay đến cảm cúm. Nhưng, đây cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm về viêm não mô cầu - căn bệnh được ví như “sát thủ 24 giờ”.
Mã số 5748: Người đàn ông trụ cột làm nghề phụ hồ “gánh” mẹ bị mù lòa, vợ bệnh nặngMẹ mù lòa, vợ bệnh tật, bản thân là trụ cột gia đình nhưng sức khỏe cũng không đảm bảo, anh Lợi làm nghề phụ hồ thu nhập bấp bênh, không có điều kiện chạy chữa cho người thân.
Chuyện đau lòng của những phụ nữ ẵm theo trẻ tay chân co quắp, mắt vô hồnÔm con, cháu tuổi đã trưởng thành nhưng trí não như trẻ nhỏ đến gặp bác sĩ, những người phụ nữ nói lên ước mơ nhỏ nhoi, dù không còn hy vọng bệnh nhân sẽ trở lại bình thường.
VNVC công bố có thêm vaccine phòng 4 bệnh sởi, quai bị, rubella, thủy đậuVaccine thế hệ mới giúp phòng cùng lúc 4 bệnh truyền nhiễm nguy hiểm gồm sởi, quai bị, rubella và thủy đậu, ứng dụng công nghệ tiên tiến để cộng gộp tác dụng phòng bệnh, gia tăng hiệu quả, tiết kiệm thời gian, được triển khai tiêm đầu tiên tại VNVC.
Vượt qua cửa tử, bé bị đâm xuyên não về nhà đón TếtLần thứ 3 vượt qua ca phẫu thuật can thiệp tình trạng não úng thủy, bé Dương Minh Phát đã nở nụ cười tươi trước giờ xuất viện về quê đón tết cùng gia đình. Với nghị lực sống phi thường, may mắn đang đứng về phía bệnh nhi.
Mã số 5864: Người đàn ông 31 tuổi đối diện nguy cơ mù vĩnh viễn, khẩn cầu giúp đỡViêm màng bồ đào, anh Đoàn đối diện nguy cơ mù vĩnh viễn. Chi phí chữa trị 250 triệu đồng, gia cảnh quá nghèo khó, lao động chính khẩn cầu sự giúp đỡ, để có cơ hội báo hiếu mẹ già, nuôi con.
Cháu bé bị đâm xuyên não lên bàn mổ lần 3Một tháng sau ngày thực hiện cuộc phẫu thuật lại để lấy khối máu tụ trong não, bé Dương Minh Phát tiếp tục phải bước vào ca mổ lần thứ ba, can thiệp tình trạng não úng thủy. Bác sĩ lo ngại nguy cơ cháu khó có thể phát triển như trẻ bình thường.
Đắk Lắk: Bé gái Ê đê bị não úng thủy nặng đã ra đi mãi mãiSau một thời gian dài chống chọi với bệnh tật, dù được báo Dân trí giúp đỡ có chi phí để chữa bệnh nhưng bé H’Xíu Ê ban đã không chiến thắng được căn bệnh quái ác và ra đi khi tuổi mới lên 3.
01:16Mã số 5305: Đau đớn bé gái 10 tháng tuổi bị não úng thủy không tiền chữa trịBé Oanh, xã Quỳnh Thanh, Quỳnh Lưu sinh non lại bị não úng thủy, đầu to bất thường, mềm nhũn, quấy khóc ngày đêm nhưng chưa một lần có cơ hội nhập viện điều trị, sự sống mong manh.
Những tin nhắn cầu cứu lúc nửa đêm và trăn trở của "bác sĩ bé đầu bự"Trong đêm tối, vị bác sĩ liên tục nhận những tin nhắn với đủ cung bậc cảm xúc, từ hốt hoảng khi con bất ngờ trở chứng xấu đến lo lắng không kham nổi viện phí. Và bệnh nhân, đều là "bé đầu bự".
Hơn 65 triệu đồng đến với cháu bé “đầu to hơn thân mình”(Dân trí) – Chiều 30/5, PV Dân trí đã trao tới cháu Lê Hữu Gia Long (trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) – nhân vật trong bài viết “Thương bé trai 5 tháng rưỡi đầu to hơn thân mình” số tiền 65.120.000 đồng do bạn đọc ủng hộ.