Sa ngã vì vợ chồng ngủ riêngSau cái lần giận dỗi anh, chị vác gối sang phòng khác ngủ một mình. Thế rồi thành thói quen, chị thấy thích cảm giác thoải mái đó tới mức có thời gian tơ tưởng tới người đàn ông khác. Còn anh cũng kịp sa ngã vào vòng tay người đàn bà khác.
Vợ chồng ngủ riêng, sau ly hôn tôi thắc mắc điều bí ẩn về anhVới tôi, sự thay đổi và cách sống của chồng đến nay vẫn là ẩn số lớn, chưa có lời giải đáp.
Sau sinh vợ chồng ngủ riêng, con 2 tuổi vẫn "ai về phòng nấy"Vợ chồng tôi đã ngủ riêng được gần hai năm kể từ khi tôi sinh con đầu lòng. Điều mà tôi nghĩ là bất thường, còn chồng tôi cho rằng rất bình thường.
Động đất 4,8 độ ở Lào, người Hà Nội cảm nhận rung lắc trong nhàNhiều người dân ở Hà Nội và các tỉnh khác cảm nhận giường rung lắc, nghe tiếng mái tôn khi chuẩn bị đi ngủ đêm
Bác ruột đề nghị tôi ký từ chối nhận thừa kế để sang tên sổ đỏ cho con traiKhi sang tên sổ đỏ cho con trai, bác tôi được cơ quan chức năng hướng dẫn phải chứng minh đất không tranh chấp, bằng cách yêu cầu các thành viên trong gia đình ký xác nhận từ chối nhận di sản thừa kế.
Nhà ngoại cho mảnh đất 800 triệu đồng, vợ nói một câu khiến tôi phải ly hônTôi hết lòng vun đắp cho tổ ấm nhỏ để vợ con không phải thiếu thốn. Nhưng khi bố mẹ vợ cho đất, vợ đã khiến tôi thất vọng chỉ bằng một câu nói.
Bất ngờ bỏ việc lương 30 triệu đồng, vợ tôi khởi nghiệp với... hai cái queKhi thấy vợ hớn hở khoe tờ quyết định nghỉ việc, tôi bỗng dưng chóng mặt vô cùng.
Ngô Thanh Vân kiệt sức sau sinh, xúc động vì Huy Trần ru con ngủ mỗi đêmDịp sinh nhật Huy Trần, Ngô Thanh Vân chia sẻ những hình ảnh đời thường của chồng bên con gái đầu lòng (bé Gạo). Nữ diễn viên xúc động khi ông xã luôn sát cánh, kiên nhẫn chăm con từng chút.
Vợ chồng ở Hà Nội tặng mẹ con nghèo 50m2 đất: Nhiều người nói gia đình điênSau khi vợ chồng ông Ngô Văn Thụ (sống ở xã Phú Xuyên, Hà Nội) quyết định tặng mẹ con hàng xóm 50m2 đất, gia đình phải chịu nhiều lời gièm pha, áp lực từ dư luận.
Mẹ chồng ốm nằm viện, vợ nói một câu khiến tôi muốn "trả về nơi sản xuất"Tôi biết, mẹ tôi đã không có sự công bằng giữa con gái và con dâu. Nhưng xét cho cùng, làm gì có bà mẹ chồng nào thương con dâu như con gái. Thế mà vợ tôi lại...
Mới 45 tuổi, vợ tôi đã đòi “nghỉ hưu” chuyện ân áiMột ngày đẹp trời, vợ tôi ôm chăn gối sang phòng khác ngủ riêng. Sau đó, cô ấy còn tuyên bố “nghỉ hưu” việc chăn gối vợ chồng khiến tôi hoảng hốt. Tôi còn khỏe, vợ tôi cũng còn trẻ, sao lại...
Chồng "vui chơi ra sản phẩm", tôi đành tha thứ sau khi con trai hỏi một câuNgười ta nói: “Tha thứ cho kẻ phản bội là tự làm khổ chính mình”. Nhưng khi nghe con trai lớn hỏi, tôi bất ngờ nghẹn lại và tìm thấy câu trả lời.