Ngoại tình với người có 4 con, tôi không dám chia tay vì... vợ anh ấyMột ngày, vợ Thành tìm đến tận nhà tôi. Tôi sợ hãi, nghĩ vợ anh đến đánh ghen nhưng chị ấy chỉ bảo...
Bị phát hiện cặp kè với sếp, tôi lại tìm vợ anh ấy quỳ xuống cảm ơnLúc tôi nhắn tin cho vợ sếp, chồng tôi đứng đằng sau và đọc được. Anh giật lấy điện thoại của tôi, giọng gằn lên giận dữ: "Cô cặp kè với chồng người khác phải không?".
Vợ anh đấy ư?Anh ngạc nhiên nhìn vợ đi ra từ phòng khách, chiếc ô doa trên tay đang tưới hoa trên tay anh chợt khựng lại, nước chảy chệch ra bậc thềm lênh láng anh cũng không hay biết. Vợ anh đấy ư?
Vợ anh làm gì?Nhiều người không hiểu do quan tâm, tò mò hay xã giao, khi gặp tôi lần đầu thường hỏi: “Vợ anh làm gì?”. Những lúc ấy, dù không muốn tôi vẫn phải trả lời: “Vợ tôi, cô ấy không làm gì cả.”
“Vợ anh có đẹp bằng em không?”Tôi vừa dập tắt điếu thuốc thì cô nàng bé bỏng từ phòng tắm bước ra. Trên người nàng, chiếc khăn quấn hững hờ trễ nải. Tôi nhổm người dậy định kéo nàng ngồi xuống, bất ngờ nàng lùi lại rồi xoay người trước mặt tôi nũng nịu hỏi: “Anh nói đi, vợ anh có đẹp bằng em không?” Bao nhiêu hừng hực như lửa trong tôi lòng bỗng như bị một cơn gió ùa qua thổi tắt lịm.
Đến thăm mẹ người yêu cũ, tôi bị vợ anh ấy đuổi vềChủ nhật tuần trước, nhân có việc đi ngang qua nhà người yêu cũ, tôi liền ghé thăm mẹ anh ấy. Thế nhưng bác không có nhà, người ra mở cửa lại là vợ anh.
Vợ anh cần thời gianNhư những lời anh kể, có thể chị ấy có dấu hiệu không bình thường của thần kinh. Nếu được, anh có thể nhờ gia đình bên ấy động viên, khuyên vợ anh đi bác sĩ - <b>Hoa tím (26/4/2010 12:58:00 PM)</b>.
Chồng kiện tướng, vợ anh hùngTừ hậu phương, vợ chồng bà Hoàng Thị Liên, ông Trần Văn Trường cùng thi đua lao động, sản xuất góp sức cho tiền tuyến lớn. Ông Trường 2 lần được công nhận là Kiện tướng xếp chữ của ngành in. Vợ ông, bà Hoàng Thị Liên là Anh hùng Lao động trong lĩnh vực thương nghiệp.
Mẹ và vợ, anh chọn ai?Ngày yêu nhau tôi vẫn biết tính cô ấy hơi trẻ con. Nhưng tôi nghĩ do tuổi đời còn ít, lại là con một hay được cưng chiều nên mới thế. Tôi nghĩ khi làm dâu, làm vợ, cô ấy sẽ dần chín chắn và thay đổi.
"Anh về với vợ anh đi"Anh về rồi, dù trời đã khuya, dù ngoài kia gió mưa đang vần vũ. Anh nói anh về bởi con anh mong, bởi con anh đi ngủ vắng bố sẽ khóc đòi. Em biết, anh có lí do mà, lí do cực kì chính đáng. Vậy mà nước mắt cứ chực tuôn, cảm giác như mình bị bỏ rơi, dẫu với em, anh chưa một phút giây chính thức được thuộc về.
“Anh về đây, vợ anh đang ốm”“…Anh ấy nói vậy rồi vùng dậy mặc quần áo ra về, dẫu ngoài trời đang mưa tầm tã. Lúc đó chị chỉ ước, giá như chị cũng có một người đàn ông của riêng mình như vậy, một người chỉ cần biết chị ốm là sẵn sàng từ bỏ mọi cuộc vui để về nhà dù gió mưa giông bão” - Chị vừa nói vừa cười, ực nốt chén rượu như thể đã quá quen với vị nồng cay.
01:19Mã số 3405: Chị Phan Thị Nhị, vợ anh Toàn, kể lại giây phút nghe tin chồng gặp nạnChị Phan Thị Nhị, vợ anh Toàn, kể lại giây phút nghe tin chồng gặp nạn