Giám đốc ngân hàng về hưu trở thành “vua” tranh lá thốt nốtSau gần 20 năm miệt mài vẽ tranh trên lá thốt nốt đến nay nghệ nhân Võ Văn Tạng (thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn) sở hữu hàng chục ngàn bức tranh và được Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam xác lập là người vẽ tranh trên lá thốt nốt nhiều nhất Việt Nam.
Hơn 20.000 bức tranh được vẽ bằng... mỏ hàn điệnSử dụng bút (mỏ) hàn điện để vẽ tranh, lấy lá thốt nốt non làm chất liệu vẽ, ông Võ Văn Tạng (75 tuổi, ngụ huyện Thoại Sơn, An Giang) đã sáng tạo nên một loại hình nghệ thuật vô cùng độc đáo.
Gặp nghệ nhân dùng... vỏ trấu vẽ tranhLo nguồn nguyên liệu lá thốt nốt sẽ cạn kiệt, mới đây, nghệ nhân Võ Văn Tạng nghiên cứu dùng vỏ trấu làm nguyên liệu vẽ tranh. Theo ông Tạng, bước đầu ông rất tâm đắc với nguyên liệu “rẻ như bèo” này.
Nam sinh vẽ tranh "thần tốc" tặng chiến sĩ chờ diễu binh, thành quả bất ngờTrong khi chờ xem sơ duyệt diễu binh A80 ở đường Nguyễn Thái Học (Hà Nội), nam sinh 17 tuổi tỉ mẩn ngồi vẽ chân dung một chiến sĩ. Bức vẽ sau đó được chiến sĩ này cẩn thận đem đóng khung.
“Cùng em tỏa sáng nụ cười đoàn viên”: Cầu nối gắn kết mùa Trung thuThương hiệu kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu tổ chức sự kiện “Cùng em tỏa sáng nụ cười đoàn viên” tại không gian Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
Ngôi chùa Khmer hơn 140 tuổi có hàng trăm cây Thốt Nốt ở Sóc TrăngNgôi chùa Trà Quýt hơn 140 năm tuổi, nơi trồng hàng trăm cây Thốt Nốt, được đánh giá là hiếm có ở tỉnh Sóc Trăng.
Ghé An Giang mùa nước nổi đẹp mê hồn, thưởng thức món gà đốt trứ danhAn Giang không chỉ nổi tiếng là nơi sở hữu nhiều cảnh sắc tươi đẹp, nhiều điểm du lịch hấp dẫn dễ làm say đắm lòng người mà nơi đây còn nổi tiếng với nhiều món ăn ngon, lạ bạn không nên bỏ qua.
Ngắm những cánh đồng thốt nốt đẹp mê hồn ở vùng Thất SơnVề An Giang, bạn sẽ có dịp rong ruổi trên con đường với những hàng cây thốt nốt xanh rờn, vươn cao giữa những cánh đồng lúa bát ngát tạo nên một khung cảnh thơ mộng và bình yên, làm nao lòng du khách.
Món "bốc lửa" ở TPHCM khiến khách Tây trầm trồ, gọi là bữa sáng tuyệt vờiTrong hành trình khám phá ẩm thực, Steph và Chris (người Canada) đã ghé thăm TPHCM, thử loạt món ăn đường phố. Họ vô cùng hài lòng khi thử món bò né và gọi đây là món ăn sáng tuyệt vời.
Tiết lộ thú vị về họa sĩ đầu tiên vẽ trực tiếp Bác HồTrong căn nhà treo đầy tranh ở phố Nguyễn Thái Học (Hà Nội), ông Nguyễn Văn Đức đã kể ký ức khó quên về cha - họa sĩ Văn Giáo, người có hơn 100 tranh vẽ về Bác Hồ - với ánh mắt lấp lánh niềm tự hào...