“Bóng đá Malaysia hãy dừng kiện tụng và tập trung trả nợ cho cầu thủ”Cựu Tổng thư ký (TTK) Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) Datuk Seri Azzuddin Ahmad (người Malaysia) bất ngờ khuyên bóng đá Malaysia dừng kiện lên CAS, tập trung trả nợ lương cho cầu thủ.
Giam lỏng con bạc để ép trả nợThua bạc, Zhang Kai vay của người khác 200.000 nhân dân tệ nhưng không có khả năng trả nên bị “giam lỏng”. Đối tượng cho vay tiền yêu cầu Zhang Kai gọi điện về nhà yêu cầu người thân trả nợ.
Doanh nghiệp thắng kiện, buộc một xã ở Gia Lai trả nợ gần 1 tỷ đồngĐường đưa vào sử dụng nhiều năm nhưng một xã ở Gia Lai không chịu trả nợ cho nhà thầu. Sau nhiều lần khiếu kiện, tòa án tuyên buộc địa phương phải trả cho nhà thầu gần 1 tỷ đồng.
Tôi ngã ngửa khi phát hiện vợ trả nợ giúp mình bằng... "vốn tự có"Thời gian gần đây, vợ tôi thường xuyên đi làm về muộn để giúp tôi trả nợ. Tôi thương cô ấy lắm nhưng nào ngờ, sự thật lại không phải như vậy.
Loạt "ông lớn" tìm đường trả nợNovaland, Hoàng Anh Gia Lai, Địa ốc Hoàng Quân... đều chuyển nợ thành cổ phiếu. Chủ nợ từ đó đổi vai, trở thành cổ đông công ty.
Bố mẹ bán đất trả nợ cho anh trai, đến lượt tôi thì "phán" một câu gây sốcKhi con trai làm ăn thua lỗ, bố mẹ tôi lẳng lặng bán hết đất để cứu anh. Lúc ấy, tôi mới hiểu hóa ra, sự hy sinh của mình chưa bao giờ được coi là điều đáng giá.
Mang xe đi cầm đồ lấy tiền trả nợ rồi hoang báo bị cướpPhan Văn Nhứt cầm xe máy để trả nợ nhưng sợ gia đình biết nên nam thanh niên nghĩ ra việc bị cướp và tự dựng hiện trường để trình báo công an.
Vợ đưa nhà ngoại 20 triệu đồng/tháng nhưng không chịu trả nợ giúp em tôiGần đây, tôi phát hiện vợ có tháng gửi về nhà ngoại đến 50 triệu đồng. Ấy thế mà tôi nhờ vợ giúp trả nợ cho em tôi, cô ấy lại kêu không có tiền.
Diễn biến mới vụ Vingroup khởi kiện 68 chủ thể; bầu Đức sắp trả nợ 1 tỷ USDVingroup khởi kiện 68 chủ thể; thủy hải sản Việt choáng váng trước quyết định của Mỹ; bầu Đức sắp trả nợ ngân hàng; doanh nhân Việt họp bàn "công tư kiến quốc” là những thông tin nổi bật tuần qua.
Madam Pang có hành động đặc biệt, chung tay trả nợ cho bóng đá Thái LanLiên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) đã chính thức công bố việc bán những chiếc áo với mục đích góp tiền giúp FAT trả nợ. Trong chiến dịch này, Chủ tịch FAT Madam Pang là một trong những người mẫu.
Tôi còng lưng trả nợ 300 triệu đồng, chồng lại giấu "quỹ đen" cho em gáiKhi biết chồng có 200 triệu đồng tiền “quỹ đen” cho em gái đi lấy chồng, tôi cảm thấy vô cùng ấm ức. Có vẻ như anh không coi tôi là người thân, chỉ là công cụ trả nợ thay anh mà thôi.
Tôi trả nợ 1,7 tỷ đồng cho nhà vợ, cô ấy "đáp lễ" bằng cách... ngoại tìnhSau 7 năm vất vả trả nợ cho bố vợ, tôi nhận về câu nói từ người đầu ấp tay gối với mình: “Em mệt rồi”.