Tăng Bảo Quyên trẻ trung bên chồng đại gia, hội ngộ với Trương Ngọc ÁnhSau một thập kỷ rời xa ánh đèn sân khấu, Tăng Bảo Quyên chuyên tâm với công việc kinh doanh, được ông xã kề cạnh san sẻ từng chút.
Bí quyết bảo vệ làn da trẻ khỏi rôm sảy, hăm tã mùa hèMùa hè đến, mẹ lo lắng làn da nhạy cảm của bé sẽ bị mẩn đỏ, rôm sảy hay hăm tã. Bộ 3 sản phẩm chăm sóc da từ Orgabie có thể giúp bé vui chơi thoải mái mà không lo ngứa ngáy hay khó chịu.
Mỹ có thể đưa Greenland vào khu vực phòng thủ Bắc MỹLầu Năm Góc được cho là đang cân nhắc chuyển đảo Greenland của Đan mạch từ khu vực chịu trách nhiệm giám sát của Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ sang Bộ Tư lệnh Bắc Mỹ.
Sau vụ 7 chú tiểu bị xâm hại, yêu cầu kiểm tra các cơ sở nuôi dưỡng trẻBộ Y tế vừa có công văn yêu cầu các địa phương thanh tra, kiểm tra toàn bộ các cơ sở có thực hiện hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em trên địa bàn (đặc biệt là các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo).
Sở Y tế TPHCM có Phó Giám đốc phụ trách chống tệ nạn xã hộiNgoài tiếp nhận hơn 1.500 cán bộ từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM, Sở Y tế TPHCM cũng có thêm một Phó Giám đốc phụ trách nhiệm vụ bảo vệ chăm sóc trẻ em, phòng chống tệ nạn xã hội.
"Mong hoạt động tư vấn sức khỏe của báo Dân trí sẽ được nhân rộng"Lãnh đạo huyện Phong Sơn đánh giá cao hoạt động tư vấn sức khỏe nói riêng, chương trình nhân ái của báo Dân trí nói chung và mong rằng hoạt động này sẽ ngày càng được nhân rộng hơn nữa.
Đại lễ Vesak mang tình yêu thương đến với nạn nhân chất độc da camHàng trăm trẻ tự kỷ, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, nạn nhân chất độc da cam đã được nhận những phần quà là tấm lòng và tình cảm yêu thương từ Ban tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025.
Trẻ mầm non liên tiếp bị bạo hành, Bộ Y tế yêu cầu xử lý nghiêmGần đây, báo chí, mạng xã hội phản ánh hai vụ bạo hành trẻ mầm non ở Bắc Ninh, Bến Tre. Trẻ bị giáo viên dùng tay tát tới tấp vào mặt, trường hợp khác bị "nhồi" thức ăn liên tục.
"Đến với trẻ khuyết tật bằng tấm lòng người cha, người mẹ mới... trụ được"Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung căn dặn người làm công việc nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật phải bằng trái tim và lương tâm. Chỉ làm vì đồng tiền dễ biến cơ sở chăm nuôi trẻ thành nơi tiêu cực.
Tự nhiên biết bí mật của chị chồng, tôi rất sợ biến thành "kẻ nhiều chuyện"Chị thừa biết đó là sai trái, không cần tôi phải nhắc nhở. Lý trí bảo tôi như vậy nhưng lòng tôi lại trào dâng cảm giác thương chị đến đau lòng.
Bất đắc dĩ nhận nuôi cháu chồng, 20 năm sau tôi nghe một tiếng gọi xúc độngTôi biết 20 năm qua, tôi đã đối xử với cháu gái chưa thực sự tốt. Tuy nhiên, cháu lại nói với tôi...
Bị ép bỏ việc chăm mẹ bệnh, tôi cho chồng một cái kết bất ngờNghĩ rằng vợ phải có trách nhiệm chăm sóc mẹ chồng, anh ép tôi từ bỏ công việc để làm tròn bổn phận. Cuối cùng, tôi đưa ra quyết định...