Hành trình kêu oan bất thành của Trần Văn VótNgày 19/10, Tòa án nhân dân (TAND) tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tối cao cùng Bộ Công an đã tổ chức cuộc họp báo thông tin về vụ việc Trần Văn Vót kêu oan, khẳng định Trần Văn Vót không bị oan khi bị kết tội “Giết người”.
Trung ương kết luận Trần Văn Vót không bị oanTừ kết quả thẩm định, xác minh, các cơ quan tiến hành tố tụng Trung ương kết luận: các căn cứ mà tòa án cấp sơ thẩm và tòa án cấp phúc thẩm áp dụng để kết tội Trần Văn Vót và Trần Ngọc Thanh về tội “Giết người” là có căn cứ, đúng pháp luật, không oan.
Ông Trần Văn Vót được cho tại ngoại để chữa bệnhTrao đổi với PV Dân trí ngày 25/12, ông Nguyễn Sơn - Phó Chánh án TAND Tối cao cho biết, ông Trần Văn Vót (Hà Nam) vừa được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, cho tại ngoại để đi chữa bệnh.
Hôm nay, công bố thông tin vụ ông Trần Văn Vót kêu oanSáng nay, 19/10, TAND Tối cao sẽ tổ chức công bố thông tin về vụ án ông Trần Văn Vót (SN 1932, trú tại xã Phú Phúc, Lý Nhân, Hà Nam), người đã kêu oan suốt 23 năm qua.
Chánh án TAND Tối cao: Không có oan sai trong vụ Trần Văn VótChiều 28/10, trả lời đại biểu Quốc hội Trần Thị Quốc Khánh về vụ án có dấu hiệu oan sai của ông Trần Văn Vót (Hà Nam), Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình khẳng định, liên ngành tư pháp trung ương đã xem xét một cách kỹ lưỡng, thận trọng, gặp lại toàn bộ nhân chứng để đi tới kết luận không có oan sai.
Vụ bố nạn nhân kêu oan cho bị cáo: VKSND Tối cao yêu cầu kiểm tra lại vụ ánLãnh đạo VKSND Tối cao vừa yêu cầu Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự (Vụ 7) kiểm tra lại phản ánh gần đây của báo chí liên quan đến vụ án của ông Trần Văn Vót (xã Phú Phúc, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) bị tuyên phạt mức án tù chung thân về các tội: “Giết người”, “Tàng trữ vũ khí trái phép”, “Phá hoại việc thực hiện chính sách kinh tế xã hội” và “Gây rối trật tự công cộng”.
23 năm kêu oan cho người "giết" con mình: "Bố tôi chưa bao giờ nhận tội"“Kể từ ngày bị bắt giữ, gia đình tôi có một số lần khuyên bố tôi ký vào biên bản nhận tội để sớm được trở về. Nhưng mỗi lần nói ra, bố tôi đều gạt phăng, bố tôi bảo thà phải ngồi tù oan, thậm chí chết trong tù, chứ không thể nhận những tội mà bố tôi không làm. Bố tôi tin rằng công lý sẽ được thực thi!”.
Hơn 20 năm đi kêu oan cho hai người bị kết án “giết” chết con mìnhCách đây 24 năm, tại xã Phú Phúc, huyện Lý Nhân, đã xảy ra một vụ nổ lựu đạn làm 1 người chết, 21 người bị thương. Quá trình điều tra, phía Công an đã bắt giữ và khởi tố 2 đối tượng, phía Tòa án cũng đã tuyên án với 2 bị cáo. Cũng từng ấy năm, phía gia đình bị hại và bị cáo liên tục kêu oan đến khắp các cơ quan chức năng.
Anh nông dân kể chuyện nghề "ăn cơm dưới đất, làm việc trên trời"Anh Tuấn có kỹ nghệ leo dừa hoàn hảo, những thân dừa cao chót vót chẳng làm khó được anh. 20 năm qua, anh có thu nhập ổn định nhờ "ăn cơm dưới đất, làm việc trên trời".
Tháp cẩu quay như “chong chóng” trong bãoMột tháp cẩu của một công trình xây dựng cao chót vót bị gió thổi quay như “chong chóng” khi bão số 6 sắp đổ bộ vào khiến nhiều người dân Quy Nhơn (Bình Định) cảm thấy bất an.
Tỷ lệ học sinh khá giỏi cao chót vót, đại học "né" tuyển sinh học bạĐiểm học bạ cao chót vót, học sinh toàn là... giỏi nhưng nhiều trường đại học không mặn mà, thậm chí nói "không" với học bạ ở phổ thông.
NSND Trung Đức song ca cùng học trò Mai Hiền XuânNữ ca sĩ chia sẻ, NSND Trung Đức là người thầy đầu tiên của cô, dạy cho cô những câu hát từ khi cô chưa vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.