Sau ly hôn, vợ có phải trả nợ cho chồng?Một phụ nữ ở thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đang phải cầu cứu lực lượng chức năng vì liên tục bị dọa giết, bắt trả nợ thay người chồng đã ly hôn từ 3 năm trước.
Cuối năm vét cạn tiền trả nợ cho chồngĐến hẹn lại lên, cứ vào dịp cuối năm, khi nhà nhà háo hức chờ đón tết, Hương lại bần thần đi ra đi vào. Ba mươi, hai lăm, năm mươi đó là những con số tiền triệu mà cô phải thu vén cho xong. Không phải làm nhà, mua xe mà là trả nợ cá độ cho chồng!
53 tuổi, chị tôi đưa ra quyết định "chuyển mình" khiến cả nhà choáng vángSuốt 30 năm qua, chị tôi gồng gánh trả nợ cho chồng, nuôi con, chịu đựng những trận đòn roi, những lần chồng bỏ đi theo người đàn bà khác...
Sự nghiệp lụi tàn vì chữ "tình" của mỹ nhân "Ngày mai trời lại sáng"Vì trả nợ cho chồng, ngôi sao của "Ngày mai trời lại sáng" Trần Tú Văn đã dần đánh mất sự nghiệp. Ở tuổi 59, cô đang không còn ánh hào quang của sự nổi tiếng và sống khép kín.
Kiệt quệ với những lần "mua" bố về cho conMỗi lần trả nợ cho chồng, em cảm giác như mình bỏ tiền ra để mua thêm những ngày có cha cho con gái, mua sợi dây mong manh để giữ lại một gia đình... và mua thêm một lần hy vọng.
Bắt cóc trẻ xong, 2 đối tượng còn đến tận nhà nạn nhân lấy tiềnSau khi Phong và Toàn dàn cảnh bắt được cháu Đ., hai đối tượng liên hệ với chị L. (mẹ cháu Đ.) yêu cầu trả nợ cho chồng mới thả cháu Đ. Đáng nói, nơi Phong và Toàn nhận tiền chính là căn nhà của nạn nhân đang ở.
Mối lo trả nợ cá độ cho chồng sau World CupWorld Cup là niềm đam mê của đa số những đức lang quân, nhưng với nhiều bà vợ thì đây là giai đoạn bị chồng bỏ bê, thậm chí còn mê mẩn với cá độ và đẩy cả nhà vào cảnh nợ nần. Nhiều người vợ cắn răng trả nợ cho chồng, nhưng mùa bóng sau chồng lại vác khoản nợ mới về.
Chủ quán đến tận nhà đòi tiền vì chồng đi mát xa "ký sổ"Bà bảo vì nể chồng là khách ruột, nên vẫn cho em út phục vụ tận tâm và ghi sổ nợ, nay không đừng được, bà đành ra mặt đòi nợ, bà còn hạ giọng rằng nếu chồng tôi trả xong món nợ này thì anh vẫn là thượng khách của quán bà, rằng lúc nào anh đến cũng có em "ngoan" nhất quán tiếp đãi anh... Tôi nghe mà muốn xỉu, lấy đâu ra tiền trả nợ cho chồng đây.
Lấy chồng là một “con nợ”, tôi mệt mỏi chỉ muốn ly hônTôi nhìn lại 7 năm hôn nhân của mình. Không phải không có những lúc vui. Nhưng những niềm vui ấy nhỏ bé quá, không đủ che lấp những tháng ngày lo toan và trả nợ.
Mã số 5915: Người đàn ông suýt mất một chân và gia đình ao ước không phải trốn gầm bànSau tai nạn bất ngờ, ông Lê Văn Gắn phải dùng tất cả số tiền cả đời chắt chiu mới giữ lại được chân trái. Nhưng giờ đây, ước mơ về mái nhà kiên cố để cả gia đình không phải trốn gầm bàn đã quá xa vời.
Chồng "dọn đường" cho tôi ngoại tình với sếp và cái kết đắng chátTôi từng nghĩ mình là kẻ tội đồ khi ngoại tình. Nhưng khi những mảnh ghép tàn nhẫn lộ ra, tôi mới cay đắng biết sự thật rằng, những cú trượt dài không bắt đầu từ chính mình mà từ người chung chăn gối.
Vợ du học về hành xử kỳ lạ trong đêm tân hôn, tôi xấu hổ nghĩ chuyện ly dịCưới được tiểu thư đi du học về, không ngờ tôi được vợ cho vào "huyền thoại cưới xin" khiến chẳng dám vác mặt nhìn ai.