47.428 tin tức, video về "

trường tiểu học tri lễ 4

"
Cảm phục 46 thầy giáo gieo chữ nơi "thâm sơn cùng cốc"

Cảm phục 46 thầy giáo gieo chữ nơi "thâm sơn cùng cốc"

Nơi thâm sơn cùng cốc, giữa thiếu thốn bủa vây, các thầy giáo Trường Tiểu học Tri Lễ 4 (xã biên giới Tri Lễ, Quế Phong, Nghệ An) vẫn miệt mài gieo chữ cho trò. Ở đây chưa có sóng điện thoại, nhiều điểm trường chưa có sóng vô tuyến. Thỉnh thoảng, có việc cần phải liên lạc ra ngoài xã, các thầy phải trèo lên đỉnh núi cao nhất hứng “sóng rớt” phập phù.
Khởi công xây dựng điểm trường giúp thầy trò vùng biên giới có thêm động lực đến trường

Khởi công xây dựng điểm trường giúp thầy trò vùng biên giới có thêm động lực đến trường

Đây là lần thứ ba đoàn công tác của Quỹ Vì Tầm Vóc Việt đến với Trường Tiểu học Tri Lễ 4 (xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An). Hai lần trước, chúng tôi phải nhờ các thầy cô giáo đón lên bằng xe máy. Lần này, chiếc xe bán tải của đoàn vào đến điểm trường Huổi Xái 1 để dự Lễ khởi công là chuyến xe ô tô đầu tiên đến được với điểm trường này.
Gieo chữ nơi biên cương
04:13

Gieo chữ nơi biên cương

Nơi thâm sơn cùng cốc, giữa thiếu thốn bủa vây, các thầy giáo Trường Tiểu học Tri Lễ 4 (xã biên giới Tri Lễ, Quế Phong, Nghệ An) vẫn miệt mài gieo chữ cho trò. Ở đây, họ không có khái niệm ngày lễ, một món quà nhỏ nhân ngày 20/11 cũng trở nên xa xỉ. Với họ niềm hạnh phúc lớn nhất là các em đến trường đầy đủ, không có học sinh nào phải bỏ học giữa chừng.
Gian nan đường vào trường "nhiều không"
03:01

Gian nan đường vào trường "nhiều không"

Trường Tiểu học Tri Lễ 4 (xã biên giới Tri Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An) có lẽ là trường tiểu học duy nhất không có nữ giáo viên, không đường giao thông, không điện lưới, không sóng điện thoại… Ở đây, chỉ có tình thầy vượt qua đỉnh núi, nâng bước các học sinh người Mông biên cương xứ Nghệ đến với con chữ. Dù đã được các thầy giáo “nắn gân” trước nhưng tôi không thể mường tượng được hết khó khăn, nguy hiểm của cung đường mà 46 thầy giáo vượt qua mỗi tuần để đến lớp với học trò.
"Neo" chữ trên dãy Phà Ca Tủn
04:46

"Neo" chữ trên dãy Phà Ca Tủn

Thầy trò đang mải mải mê dạy học, một người phụ nữ lấp ló đứng trước cửa lớp, vẫy tay ra hiệu gọi con ra. Thắng bé lật đật đặt sách xuống, chạy ra bế em đưa vào lớp. Thầy giáo nhìn tôi cười: “Ở đây, thầy giáo vừa dạy học, vừa trông trẻ, nếu không trò về nhà trông em cho mẹ lên rẫy, thầy biết dạy ai”. Từ điểm trường chính, vượt qua gần 10km đường độc đạo, chúng tôi đến điểm trường Nậm Tột (Trường Tiểu học Tri Lễ 4, xã Tri Lễ, Quế Phong, Nghệ An). Nậm Tột, chỉ cái tên gọi thôi cũng đủ thấy cheo leo trắc trở.