Gặp lại nữ Tiểu đoàn trưởng “Tiểu đoàn bà Thao”(Dân trí) – Những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trên chiến trường quân khu V có một tiều đoàn với hơn 400 cô gái làm nhiệm vụ gùi gạo, tải đạn, tiếp lửa cho chiến trường. Đó là Tiểu đoàn vận tải nữ 232 (Cục hậu cần Quân khu 5), được người dân gọi với cái tên bình dị và đầy tự hào “Tiểu đoàn bà Thao”.
00:41Đại úy Đỗ Đình Viên: "Các chiến sĩ CSCĐ buồn, bức xúc... khi bị dư luận nghi vấn gian lận trong thi cử"Đại úy Đỗ Đình Viên, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2 (thuộc Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động - K20) trả lời phỏng vấn về nghi vấn "điểm cao bất thường" của các chiến sĩ CSCĐ ở đơn vị.
Có một La Văn Cầu trong chiến dịch Đường 9 Khe Sanh“Trung đội trưởng Bùi Ngọc Dương (SN 1943, quê Hà Nội) bị thương ở tay. Cánh tay bị thương lủng lẳng vướng víu, anh Dương đề nghị Tiểu đoàn trưởng Hà Kim chặt đứt tay mình để tiếp tục chiến đấu và hi sinh”, cựu chiến binh Nguyễn Hồng Liên xúc động nhớ lại.
Chuyện Colin Powell bị sập bẫy chông ở A LướiNgày 23/7/1963, Tiểu đoàn trưởng Colin Powell bị sập bẫy chông, một cây chông đâm qua giày, xuyên từ gan bàn chân lên mu bàn chân...
Chuyện Bác Hồ với cha con thủ lĩnh Vương Chí Sình (phần cuối)Đầu năm 1948 Bộ Quốc phòng quyết định thành lập tiểu đoàn chính quy mang phiên hiệu D350 (còn gọi là tiểu đoàn Mèo - vì đại đa số là người Mèo) trên cơ sở lực lượng vũ trang của ông Sơn; quyết định bổ nhiệm Vương Quỳnh Sơn làm tiểu đoàn trưởng.
Chuyện thường ngày của các anh hùngVừa châm lửa đốt mớ đầu đạn M79, “trời xui đất khiến thế nào” mà Thượng tá Phạm Minh Thư, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn bảo đảm kỹ thuật sân bay Pleiku (Gia Lai) lại thấy khát nước. Anh vừa đi được vài bước thì đầu đạn nổ đỏ một vùng, vùi anh vào lớp bụi...
Trích sách "Hoa ban đỏ": Đêm nay đơn vị tranh thủ chiếm lô-cốt đầu cầu"Theo kế hoạch trận đánh sẽ diễn ra vào đêm mai. Đêm nay đơn vị chỉ cần tranh thủ chiếm lô-cốt đầu cầu. Việc này chỉ cần tới một trung đội. Nhưng Phương đã huy động cả tiểu đoàn".
Quả bộc phá gần 1.000kg trong lòng đồi A1 ở trận địa Điện Biên PhủCựu chiến binh Trần Trọng Tú (97 tuổi) vẫn nhớ như in quá trình các đơn vị gom từng kg thuốc nổ để chuẩn bị cho quả bộc phá gần 1.000kg tại trận Điện Biên Phủ năm xưa.
Pháo binh Việt Nam lột xác chưa từng có trong chiến thắng Điện Biên PhủTừ ngày đầu thành lập (29/6/1946) đến khi cùng cả nước bước vào cuộc trường kỳ kháng chiến, lực lượng Pháo binh của QĐND Việt Nam đã đi từ không đến có, từ nhỏ đến lớn và đã có sự lột xác biến đổi về chất trong Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Lễ diễu binh diễu hành mừng 70 năm chiến thắng Điện Biên PhủChiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là sự kiện trọng đại, không chỉ có ý nghĩa đối với cách mạng Việt Nam, mà còn trở thành bản anh hùng ca bất hủ thôi thúc các phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc.
Bộ trưởng Israel cảnh báo đồng minh Mỹ về "lằn ranh đỏ"Quan chức cấp cao trong chính quyền Israel cảnh báo Mỹ sau khi xuất hiện tin tức rằng Washington có thể sắp tuyên bố lệnh trừng phạt với một đơn vị trong quân đội Israel.
Chiến sĩ Điện Biên trăm tuổi viếng đồng đội ở Nghĩa trang liệt sĩ Đồi A1Những ngày tháng 5 lịch sử, Nghĩa trang liệt sĩ Đồi A1 đón nhiều cựu chiến binh từng tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa, tìm về thắp những nén hương, tưởng nhớ đồng đội đã hy sinh.