5 con trâu bị sét đánh chết trong đêm5 con trâu của một hộ dân ở thôn Na Re, xã Tràng Các, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn đã bất ngờ bị sét đánh chết trong đêm, ước tính thiệt hại khoảng 100 triệu đồng.
Một nông dân hiến 200m2 đất làm đườngVới nghĩa cử cao đẹp trên, gia đình bà Tráng Thị Lan, ở thôn Na Hối Tày, xã Na Hối, huyện Bắc Hà (Lào Cai) đã được UBND huyện tặng giấy khen.
Náo loạn sông Son sau vụ vớt được gỗ sưa hàng chục tỷ đồngSau sự việc một số người dân vớt được gỗ sưa trị giá hàng chục tỷ đồng dưới sông Son (đoạn chảy qua thôn Na, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình), những ngày qua, rất đông người dân vẫn tiếp tục lặn, đục khoét dưới lòng sông để tìm kiếm “vận may”.
Thêm một học sinh chết đuối khi tắm sôngEm Trần Thị Lệ, 12 tuổi, học sinh lớp 6A Trường THCS Triệu Nguyên đã thiệt mạng khi cùng bạn bè tới tắm tại bến đò Khe Hang, sông Ba Lòng, thuộc địa phận thôn Na Nẫm, xã Triệu Nguyên, huyện Đakrông (Quảng Trị).
Bán con gái ruột cho nhà chứa, “được” 18 năm tùKhông có tiền tiêu, Hoàng Thị Hồng (48 tuổi, trú tại thôn Na Pao, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương) đã đang tâm bán con gái ruột của mình là cháu N. 13 tuổi cho một nhà chứa ở thị trấn Hà Khẩu (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) lấy 440 Nhân dân tệ.
Lào Cai: Cây lạ biết... “khóc than” và “phun mưa”?Hơn một tuần nay, người dân ở thôn Na Lin, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương (Lào Cai) lan truyền nhau câu chuyện ly kỳ về cây có thể... “phun mưa” và “khóc than” vào ban đêm.
Hà Tĩnh: Món quà đầu tiên đến với cụ bà 80 tuổi sống cô độcSáng 18/7, PV Dân trí đã trao 2.850.000 đồng Quỹ nhân ái tuần 2 tháng 7 bạn đọc gửi giúp cụ Dương Thị Yết, ở thôn Na Trung, xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), nhân vật trong bài “Hoàn cảnh đáng thương của cụ bà 80 tuổi sống cô độc”.
Kỳ lạ cô gái 14 năm ăn suốt ngày và nôn liên tụcNguyễn Thị Như Ý (27 tuổi, trú thôn Na Kham, xã Điện Quang, huyện Điện Bàn, Quảng Nam) 14 năm nay mang trong mình căn bệnh lạ khiến khuôn mặt ngày càng bị lão hóa và sau mỗi bữa ăn, Ý lại nôn ra tất cả những gì vừa ăn mà chưa kịp tiêu hóa.
Thay đổi cuộc đời nhờ quyết định đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồngNhờ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, nhiều hộ dân ở huyện Mường Khương (cũ) thoát nghèo, từng bước thay đổi cuộc sống, có vốn để phát triển kinh tế.
Cá chết nổi trắng lồng bè, nông dân thất thần không cứu nổi sản nghiệpSau bão Kalmaegi, hàng ngàn tấn cá của nông dân Đắk Lắk chết nổi, không kịp tiêu hủy. Người nuôi vừa vớt xác cá vừa ứa nước mắt khi cả sản nghiệp tiêu tán.
Tình cờ xem video, bố mẹ ở Việt Nam tìm được người nghi là con mất tíchSau hơn 30 năm, gia đình ông Khanh (xã Na Sầm, tỉnh Lạng Sơn) tình cờ tìm được một chàng trai có gương mặt và thông tin trùng khớp với đứa con trai đầu mất tích.
Gia chủ ở Tuyên Quang bật khóc nhìn căn nhà sụp xuống sông trong chớp mắtNhìn khối tài sản lớn nghiêng rồi đổ sụp xuống sông, chị Đặng Thị Bình (xã Na Hang, tỉnh Tuyên Quang) không khỏi xót xa, đau lòng.