Bản nhạc chế “Thật không thể tin được” gây sốt cùng BphoneCEO Nguyễn Tử Quảng của Bkav không chỉ khiến giới công nghệ trong nước đứng ngồi không yên vì chiếc điện thoại Bphone mới ra mắt mà còn là cảm hứng để dân mạng chế nhạc.
Chùm ảnh "thật không thể tin được" sự ảo diệu của trang điểmNghệ thuật trang điểm hiện đại đã "phù phép" ra sao cho các cô gái, mời bạn trải nghiệm qua bộ ảnh dưới đây.
12 dự đoán "sai bét" về tương lai mà bất kỳ ai cũng phải hối tiếcTừng có những dự đoán cho rằng "điện thoại sẽ không phải là một phương thức giao tiếp thành công" hay "Internet sẽ không thể thay thế báo giấy". Thật không thể tin được rằng chúng ta đã sai lầm tới mức nào khi nói về tương lai.
Bàng hoàng vụ “nghi mất tiền, trường giao học sinh lớp 2 cho... công an”“Quá đau lòng!”, “thật không thể tin được”, “không thể tưởng tượng được”, “không thể chấp nhận được”, “thật không thể hiểu nổi”… là tâm trạng chung của hàng trăm độc giả gửi ý kiến bình luận sau khi đọc bài viết “Nghi mất tiền, trường giao học sinh lớp 2 cho... công an”.
Tùng Dương - Trọng Lý: Tưởng là “Lúng ta lúng túng”…Khán giả thưởng thức đêm nhạc “Dương Lý” giới thiệu tiếng hát Tùng Dương, Lê Cát Trọng Lý tối qua ra về, dư âm vẫn đọng lại, có cái lắc đầu nguầy nguậy “thật không thể tin được, 2 cá tính ấy lại kết hợp được với nhau hài hòa đến vậy”.
Góa phụ cạn nước mắt trong vụ thi hành án giữa thủ đô: Ai chống lưng cho kẻ làm càn?“Căm phẫn”, “phẫn nộ”, “thật không thể tin được”, “bức xúc không thể chịu nổi”… là những cảm xúc của bạn đọc khi đồng hành cùng Dân trí suốt hơn 30 bài báo phản ánh sự vô lý đến kỳ quặc trong một vụ thi hành án xảy ra ở thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội. Và một câu hỏi lớn được bạn đọc đặt ra là: Ai đã chống lưng cho kẻ làm càn?
Kirilenko vô địch WTA Trung Quốc Mở rộng"Thật không thể tin được. Đây là chức vô địch WTA đầu tiên trong sự nghiệp của tôi". Đó là những gì cô gái trẻ 18 tuổi người Nga Maria Kirilenko thốt lên sau khi vượt qua tay vợt người Đức Groenfeld 6-3, 6-4 trong trận chung kết giải quần vợt Trung Quốc mở rộng.
Lấy chồng gần nhà người yêu cũ, mẹ chồng bắt tôi chọc ối xét nghiệm ADN"Phải chọc ối mới chính xác" - câu nói của mẹ chồng khiến tôi chết đứng.
"Tự do ngôn luận không đồng nghĩa với bịa đặt, xuyên tạc sai sự thật"Theo luật sư Hoàng Trọng Giáp, tự do ngôn luận là quyền được bày tỏ ý kiến, phê bình dựa trên cơ sở sự thật, khách quan; không đồng nghĩa với việc bịa đặt, xuyên tạc, đưa thông tin sai sự thật.
Nghe tin “người trong mộng” bị phụ tình, tôi lập tức đến nhà xin cướiChúng ta luôn phải học cách lắng nghe, bởi cơ hội trong đời nhiều khi gõ cửa nhà bạn rất khẽ.
Sa vào lưới tình của doanh nhân trên mạng, người phụ nữ U50 nhận kết đắngTôi không chỉ mất tiền vì lòng tham, mà còn mất cả lý trí vì tin rằng có một người đàn ông thật sự quan tâm đến mình. Khi tỉnh ra, tôi nhận ra mình đã bị lừa cả tiền lẫn tình.