Mã số 5290: Lời khẩn cầu của người mẹ tự chụp ảnh thờ, viết tâm thư gửi con traiNăm 2019, Thu phát hiện bản thân mắc ung thư vú khi vừa sinh đứa con trai đầu lòng. Các biến chứng càng rõ ràng hơn khi căn bệnh đã di căn đến phổi và não nhưng Thu vẫn cố gắng chống chọi vì con trai.
Thư gửi con trai của bố1. Đừng sợ những điều trái tim mách bảo con: Khi con còn trẻ, cảm giác yêu một người có thể hơi quá sức chịu đựng. Nhưng hãy dũng cảm đối mặt. Dù yêu một người có thể là cảm xúc khó tả nhất mà con trải nghiệm lúc này, đừng sợ những điều trái tim đang nói với con.
Lời yêu thương: Thư gửi con trai của hot girl trường Báo chíBức thư gửi con trai 20 năm sau của cô hot girl trường Báo bày tỏ nỗi niềm sư cố gắng của một bà mẹ trẻ, phải hy sinh ít nhiều tuổi thanh xuân của mình dành cho cậu con trai.
Thư gửi con trai của một người mẹ là cô giáoMẹ chưa bao giờ dự khai giảng cùng con, vì những khi con đi khai giảng mẹ cũng phải đi khai giảng để đón những học trò của mình. Những kì thi mẹ không sâu sát lắm cùng con, vì mẹ không chỉ có con cần dạy dỗ. Làm con của một giáo viên, có thể con sẽ thiệt thòi...
09:55Bức thư gửi con trai mắc ung thư máu của người mẹ trẻChia sẻ của chị Nguyễn Thị Hoài (Bắc Giang) đã trở thành chỗ dựa cho con trai, cùng con vượt qua căn bệnh ung thư máu.
09:55Bức thư gửi con trai ung thư máu của người mẹ trẻ"Nhìn con ngủ ngon mà mẹ thấy bình an lắm. Mới ngày nào thôi con phát hiện ra bệnh ác tính mà đến nay cũng được hơn 2 năm 1 tháng 28 ngày rồi. Trong tim mẹ con là một siêu nhân anh hùng đó con biết không..."
09:55VTV2: Hành trình cùng bạn - Bức thư gửi con trai mắc ung thư máuChia sẻ của chị Nguyễn Thị Hoài (Bắc Giang) đã trở thành chỗ dựa cho con trai, cùng con vượt qua căn bệnh ung thư máu.
09:55VTV2: Hành trình cùng bạn - Bức thư gửi con trai mắc ung thư máu của ngườiChia sẻ của chị Nguyễn Thị Hoài (Bắc Giang) đã trở thành chỗ dựa cho con trai, cùng con vượt qua căn bệnh ung thư máu.
Bức thư gửi con trai 5 tuổi mắc ung thư của người mẹ trẻ"Nhìn con ngủ ngon mà mẹ thấy bình an lắm. Mới ngày nào thôi con phát hiện ra bệnh ác tính mà đến nay cũng được hơn 2 năm 1 tháng 28 ngày rồi..."
09:55VTV2: Hành trình cùng bạn - bức thư gửi con trai mắc ung thư máu của ngườiChị Hoài luôn thầm biết ơn các y bác sĩ đã tận tình điều trị cho con trai và cảm ơn sự may mắn đã cho chị biết đến một sản phẩm tốt như GenK STF.