Bến Tre: Hơn 31 triệu đồng đến với chàng thanh niên tan vỡ ước mơ vì ung thư nãoPV Dân trí cùng lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ huyện Bình Đại, chính quyền địa phương đã trao số tiền 31.545.000 đồng đến bà Nguyễn Thị Nguyệt Thu, ngụ ấp Bình Huề 1 (xã Đại Hòa Lộc, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) – Nhân vật chính trong bài: “Chàng thanh niên tan vỡ ước mơ vì bệnh ung thư não”.
Mã số 2586: Chàng thanh niên tan vỡ ước mơ vì bệnh ung thư nãoVừa lấy bằng tốt nghiệp trường cao đẳng nghề, Trọng bị đau đầu nên đến bệnh viện khám mới phát hiện mình bị khối u ác tính trong não. Từ đó, người mẹ nghèo chạy vay khắp nơi nhưng vẫn không đủ tiền đưa đứa con tội nghiệp đến bệnh viện.
Mã số 2725: Cha tai biến, mẹ u não, con tan vỡ ước mơ đến trườngCuộc sống đang bình yên thì tai họa liên tiếp ập xuống khiến gia đình anh Hồ Thanh Phương, SN 1977 (ngụ ấp Bảo Hòa, xã Vĩnh Hòa, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) không lối thoát khi cả hai vợ chồng đều lâm trọng bệnh. Trong cơn khốn cùng, đứa con gái đành chấp nhận gác việc học giữa chừng để ở nhà làm thuê và lo chăm sóc cho cha mẹ.
Liệt giường, bại sản, tan vỡ ước mơ...Mơ ước lo lắng đầy đủ hơn cho gia đình, người anh ấy đã ra đi tha hương mưu sinh nhiều năm, chu cấp cho mẹ già em nhỏ ở quê. Ngờ đâu, một tai nạn trong phút bất cẩn đã cướp đi tất cả, sức khoẻ lẫn ước mơ...
Cần Thơ: Trao hơn 46 triệu đồng đến gia đình anh Hồ Thanh PhươngNhà báo Phan Huy, Trưởng VP báo Dân trí tại Cần Thơ vừa trao số tiền hơn 46 triệu đồng đến anh Hồ Thanh Phương (40 tuổi) ấp Bảo Hòa, xã Vĩnh Hòa, huyện Ba tri, tỉnh Bến Tre, nhân vật trong bài viết, “Cha tai biến, mẹ u ão, con tan vỡ ước mơ đến trường”.
Quỹ Nhân ái đến với gia đình nạn nhân Chu Văn Huỳnh(Dân Trí) - Đại diện báo Dân trí tại Hà Tĩnh vừa đến đội 5, xóm liên Giang, xã Kỳ Long, huyện Kỳ Anh trao món quà 1 triệu đồng cho gia đình ông Chu Văn Dũng, cha của anh Chu Văn Huỳnh - nhân vật trong bài viết “Liệt giường, bại sản, tan vỡ ước mơ…”.
Phá vỡ im lặng, HLV Shin Tae Yong lên tiếng chốt tương laiHLV Shin Tae Yong đã đập tan tin đồn dẫn dắt CLB Hà Nội khi khẳng định muốn được nghỉ ngơi sau khi rời khỏi đội tuyển Indonesia.
Chuyện chưa kể về nam sinh "ẵm" học bổng 8 tỷ đồng từ ĐH MỹMinh Nhật giành học bổng 8 tỷ đồng từ Đại học Dartmouth (Mỹ) nhờ vào bài luận đặc biệt. Đó không phải là thành tích học tập hay hoạt động ngoại khóa, mà là câu chuyện về món... bò bít tết.
"Hoa hậu đông con nhất Việt Nam" Oanh Yến nói lý do lại bỏ phố về làm nôngGần một năm sau khi về thành phố, Hoa hậu Oanh Yến quyết định trở lại nông trại ở Đồng Nai, tiếp tục ước mơ làm nông nghiệp sạch.
Mã số 5461: Cận Tết, nữ sinh gác ước mơ đèn sách để chăm mẹ ung thư và 2 em thơMẹ đổ bệnh ung thư, Trang gác lại ước mơ trở thành cô giáo. Nữ sinh khao khát có thể lấy được tấm bằng tốt nghiệp lớp 12 để đi học nghề, kiếm tiền nuôi mẹ và 2 em thơ.
Câu chuyện đặc biệt về lớp học miễn phí và cô giáo "xương thủy tinh" 15kgSuốt 20 năm qua, từ căn phòng chỉ vỏn vẹn 10m², một cô giáo đặc biệt chỉ nặng 15kg, mang trong mình căn bệnh xương thủy tinh vẫn miệt mài gieo con chữ, thắp lên ước mơ cho nhiều thế hệ học trò.
Bán nhà để đi du lịch khắp nơi, gia đình thành vô gia cư cầu cứu giúp đỡCặp đôi người Australia bán nhà đi du lịch cùng các con nhưng họ đang phải cầu cứu cộng đồng mạng nhờ quyên góp tiền giúp đỡ.