Tết về trên nhà giàn DK1Những ngày cận Tết, cán bộ chiến sĩ ở các nhà giàn DK1 cùng nhau gói bánh chưng, trang trí bàn thờ, ca hát…, chuẩn bị đầy đủ để vui Xuân đón năm mới Ất Tỵ 2025.
02:27Tết về trên nhà giàn DK1Những ngày cận Tết, cán bộ chiến sĩ ở các nhà giàn DK1 cùng nhau gói bánh chưng, trang trí bàn thờ, ca hát…, chuẩn bị đầy đủ để vui Xuân đón năm mới Ất Tỵ 2025.
Ấm áp chuyến xe, chuyến bay đưa hơn 5.000 người lao động "mang Tết về nhà"Sáng 24/1, hàng nghìn lao động đã có mặt tại Nhà Văn hóa Thanh niên (TPHCM) để lên các chuyến xe, chuyến bay 0 đồng, trở về nhà đoàn tụ cùng gia đình trong mùa lễ đoàn viên.
Mang tết về cho bốTết, khi người người háo hức mong chờ ngày trở về nhà, tôi thường rất nhớ mẹ. Đã sáu năm rồi mẹ đi xa, xa đến nỗi ngay cả trong giấc mơ tôi cũng không còn gặp lại.
Đón giao thừa trên tàu, mang Tết về cho vợ, con10 năm ngược xuôi bán mai dịp Tết, ông Vinh đều đón giao thừa trên tàu, xe, song người đàn ông ấy luôn vui khi bán hết hàng, mang Tết về cho vợ, con.
Tết về VinhomesKhông khí Tết cổ truyền đang dần tràn ngập các khu đô thị Vinhomes. Bên cạnh những hình ảnh rực rỡ đang được trang trí, chuỗi hoạt động “đậm chất cổ truyền” như cùng quây quần bên nồi bánh chưng, sắp mâm ngũ quả, trò chơi dân gian, trải nghiệm nghề thủ công truyền thống… sẽ được Vingroup tổ chức dành tặng cư dân trong suốt tháng Chạp
03:32"Xây Tết" về đến Nậm PồChuyến xe "Xây Tết" khởi hành về Nậm Pồ, Điện Biên, mang yêu thương, hạnh phúc tới từng gia đình của những người công nhân xây dựng.
Tết về, con nhớ mẹThế gian có đẹp đến đâu, có thú vị đến đâu, thì nơi bình yên nhất vẫn là nhà, có đủ mẹ cha, có gia đình, ấy là hạnh phúc.
Tết về, nhớ hương bánh thuẫnBánh thuẫn hay còn gọi là bánh xoài, là thứ bánh quen thuộc ở quê tôi mỗi khi Tết về. Nhớ ngày nhỏ, mỗi lần mẹ chuẩn bị làm bánh, cả nhà lại háo hức như chờ đợi một sự kiện quan trọng lắm.
Hối hả “mang Tết” về nhàĐêm 7/2 (nhằm 27 tháng Chạp), chợ hoa ở bến Ninh Kều - TP Cần Thơ tấp nập người mua hoa. Thời điểm này người dân TP bắt đầu hối hả mang Tết về nhà...
Tết về trong nỗi nhớ xa quêTôi nhớ ngày xưa khi vẫn được quây quần bên mẹ. Mỗi độ Tết về, nhìn những người xa quê lại nườm nượp chen chúc xếp hàng mua vé tàu xe, để rồi "nhồi nhét", xô lấn nhau chỉ mong có một chỗ trên những chuyến xe hành hương về với gia đình những ngày đầu xuân.