Tết nhà nội, tội nhà ngoạiChuyện Tết Nội Tết Ngoại vốn chẳng có gì là ầm ĩ nếu như người chồng biết thương vợ và người vợ biết hiểu chồng.
Vợ đòi về ăn tết nhà ngoại, mẹ tôi nói “nó muốn về thì từ nay cho về luôn”Vợ chồng tôi kết hôn đã 6 năm, hiện sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Quê tôi Ninh Bình, còn vợ ở tận Hà Tĩnh, vậy nên tết năm nào cả nhà cũng tết nội tết ngoại mà như chạy sô.
Đâu cần mang tiền về cho mẹ, chỉ cần mang người về cho mẹMọi năm vào giữa tháng Chạp này tôi đã bắt đầu dắt con đi mua quần áo mới, đặt vé về quê, tính xem tết nội tết ngoại như thế nào. Năm nay, cũng tầm này, lòng lại cứ phân vân nên về hay nên ở lại.
Chỉ vì lo quà Tết biếu sếp, chồng chửi vợ là đồ hènChỉ còn vài ngày nữa là đến Tết, trong khi đồng nghiệp, bạn bè trên facebook cứ rôm rả bàn chuyện "Tết nội, Tết ngoại" như thế nào, năm nay ăn Tết ở thành phố hay về quê do dịch Covid-19 thì không khí gia đình vợ chồng Hiền cứ chùng xuống.
Vợ đòi sang ngoại đón giao thừa: Nên nghĩ cho nhà vợ một chútCứ mỗi khi tết đến xuân về, năm nào tôi cũng thấy khắp các diễn đàn hay báo chí bàn tán về chuyện ăn tết nội tết ngoại. Qua đó đàn ông được dịp thể hiện thói gia trưởng độc đoán, còn phụ nữ thì khóc lóc oán than. Tôi thật lòng không hiểu, việc đơn giản vậy mà sao nhiều gia đình cứ cố làm cho to chuyện lên.
Về ngoại ăn Tết - vợ một nơi, chồng một nẻoChuyện vợ chồng tranh cãi ăn Tết ở quê nội hay quê ngoại luôn là câu chuyện không bao giờ cũ. Khi dư luận đang nóng chuyện Tết nội - Tết ngoại, chị Nguyễn Thùy Dương (ở Nam Đàn, Nghệ An) đang làm việc tại Hà Nội đã gửi đến Báo Gia đình & Xã hội bài viết về chính câu chuyện của vợ chồng chị. Không chỉ là vấn đề ăn Tết ở đâu mà câu chuyện của vợ chồng chị Thùy Dương đã cho thấy tầm quan trọng của sự hòa hợp trong đời sống vợ chồng.
Năm nay đón Tết nhà nội hay Tết nhà ngoại?Những tưởng chuyện đón Tết ở đâu là việc không có gì phải bàn, nhưng với nhiều gia đình chỉ vì không thống nhất đón Tết ở bên nhà nội hay nhà ngoại mà thành “to chuyện”, vợ chồng mặt nặng mày nhẹ suốt cả dịp Tết.
Tết nội hay Tết ngoại?Cái Tết trọn vẹn nhất không phải là cái Tết đầy đủ nghi lễ nhất, mà là cái Tết không có giọt nước mắt tủi hờn, chỉ có những nụ cười, niềm vui của sự đoàn viên.
Tôi thèm vị Tết nhà ngoại, nơi có bố mẹ chờ đợi bao năm!Tôi lấy chồng Hà Nội, cách quê ngoại hơn 400km. Chồng tôi là con trai trưởng, lại là trưởng họ. Ngay từ khi bước chân về làm dâu, tôi đã hiểu Tết của mình sẽ gắn chặt với hai chữ “trách nhiệm”.
Lấy chồng xa 300km, cô gái được mẹ chồng cho về ăn Tết bên ngoại luân phiênGiữa những tranh cãi mỗi dịp cuối năm về việc ăn Tết bên nội hay bên ngoại, câu chuyện của Lâm Thảo Ly (SN 1999) mang đến một góc nhìn nhẹ nhàng, tích cực về sự thấu hiểu trong gia đình.
Chiêm ngưỡng đường hoa Tết trong không gian Hoàng thành Thăng LongĐường hoa Tết được tổ chức trong không gian Khu Di sản Văn hóa Thế giới Hoàng thành Thăng Long, phục vụ người dân, du khách trong nước và quốc tế trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.
Cấp cứu tai nạn ở Bệnh viện Chợ Rẫy dịp Tết tăng mạnhDịp Tết Nguyên đán, bệnh viện hạng đặc biệt ở TPHCM tiếp nhận hơn 2.400 bệnh nhân vào cấp cứu, trong đó tăng cao các ca tai nạn sinh hoạt, nhiều trường hợp ngộ độc.