Ngày 20/11, phụ huynh tặng quà thầy cô của con với động cơ gì?Tặng quà thầy cô giáo của con - từ một nét đẹp trong văn hóa, thể hiện sự biết ơn đến người dạy dỗ cho con mình đã trở thành một nỗi “ám ảnh” với một số phụ huynh. Thậm chí có người còn đặt ra câu hỏi “Nên hay không nên tặng quà thầy cô của con?”. Tại sao lại như vậy?
Tặng quà thầy cô đừng nghĩ chuyện đổi chác tình cảm, điểm sốCâu chuyện tặng quà thầy cô nhân ngày 20/11 nên nhìn nhận một cách thoải mái nhất. Phụ huynh thực lòng cảm thấy quý mến thầy cô dạy con thì tặng quà để cảm ơn chứ không phải với mục đích thực dụng phía sau, là sự đổi chác mua bán tình cảm, điểm số...
Ngày 20/11, có nên tặng quà thầy cô giáo?“Đây cũng là một ngày tỏ lòng biết ơn các thầy cô giáo thôi mà. Tôi không phải nhà giáo chỉ là phụ huynh thôi nhưng tôi thấy trân trọng những thầy cô giáo đã dạy dỗ các con tôi và gọi là có chút quà để tri ân các thầy cô”.
Bố mẹ bất đồng về việc chọn quà Tết tặng thầy cô của conKhi tặng quà thầy cô của con, tôi luôn có suy nghĩ là thể hiện lòng biết ơn người đã thay mặt mình dạy dỗ các con. Thế nhưng chồng tôi thì nghĩ khác tôi, anh ấy cho rằng khi mình tặng thầy cô cần phải xem giá trị vật chất tương đối một chút...
Chọn quà gì tặng thầy cô của con ngày 20/11?Ngày 20/11 đang tới rất gần. Mọi người đã quá quen với việc những ngày này, phụ huynh "đau đầu" tìm cách tặng quà thầy cô, có người săn lùng hàng hiệu xách tay hoặc tìm mua những món quà độc đáo... để con mình được thầy cô để ý và quan tâm nâng đỡ.
Tặng 1.200 phần thuốc, mang mùa xuân đến với người dân biên giớiHội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã trao tặng 1.200 phần thuốc và trang thiết bị, đồng thời tổ chức khám bệnh, thực hiện các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh miễn phí cho người dân vùng biên giới dịp xuân về.
Thầy giáo cấm phụ huynh tặng phong bì dịp 20/11“Nếu phụ huynh nào cố tình cho con mình gửi phong bì tới thầy, thầy sẽ đánh vào hạnh kiểm các em cuối năm”, dòng tin nhắn của thầy giáo ở tỉnh Quảng Ninh khiến cư dân mạng không ngớt lời khen ngợi.
Học trò vùng cao vác mía, xách gà, gạo nếp tặng thầy cô ngày 20/11Các giáo viên Trường Tiểu học và THCS A Xing, xã Lìa, tỉnh Quảng Trị trào dâng cảm xúc khi nhận những món quà mộc mạc nhưng chan chứa tình cảm từ học trò vùng biên trong ngày Nhà giáo Việt Nam.
Thấy nhà cô chỉ còn vài gói mì, học sinh làm điều khiến giáo viên xúc động“Cô ơi, bọn con ăn hết mì thì cô còn gì ăn không? Bọn con sợ cô chết đói mất”, câu nói ngây ngô của nhóm học sinh tiểu học khiến cô giáo Nguyễn Minh Lệ Giang xúc động.
Nam sinh giúp phi công vụ rơi máy bay nhận giấy khen của Quân chủng PK-KQĐại diện Quân chủng Phòng không - Không quân đến thăm, tặng giấy khen, quà cho nam sinh Nguyễn Thành Khang đã có thành tích tiêu biểu tham gia hỗ cứu nạn phi công vụ vơi máy bay Yak-130 ở Đắk Lắk.
Nữ giáo viên vẽ linh vật ngựa bằng phấn trên nền bảng xanh gây sửng sốtMột giáo viên mỹ thuật tại Đắk Lắk đã dành 4 ngày để vẽ nên bức tranh linh vật ngựa "mã đáo thành công" bằng phấn trên bảng xanh khiến nhiều người thán phục.
Ngày 20/11, học trò tặng bó rau, củ khoai khiến thầy giáo rơi nước mắtGương mặt tróc nẻ vì lạnh, đôi bàn tay lấm lem, các học trò vùng cao lần lượt mang rau, khoai lên tặng thầy dịp 20/11 khiến nhiều người xúc động.