Ngóng lễ rước nước tại Lễ hội Tản Viên Sơn ThánhÔng Đỗ Mạnh Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì cho biết, một năm sau khi tục thờ Tản Viên Sơn Thánh được công nhận là di sản văn hoá phi vật thể cấp quốc gia, UBND huyện đã có phương án bảo tồn và phát huy giá trị của lễ hội.
Báu vật đa cổ nghìn năm tuổi độc nhất vô nhị bên ngôi đền thiêng ở Hà NộiCây đa cổ thụ nghìn năm tuổi trong khuôn viên đền thờ Tản Viên Sơn Thánh là "báu vật" xanh của vùng đất Xứ Đoài.
01:01Chiêm ngưỡng "báu vật" xanh nghìn tuổi của Xứ ĐoàiVề xóm Quýt (xã Yên Bài, huyện Ba Vì, Hà Nội) chiêm ngưỡng cây đa cổ thụ nghìn năm tuổi trong khuôn viên đền thờ Tản Viên Sơn Thánh là "báu vật" xanh của vùng đất Xứ Đoài.
01:51Phong cảnh đặc trưng của xứ Đoài mây trắngXứ Đoài là nơi cư trú lâu đời của người Việt cổ, có rất nhiều di tích lịch sử danh thắng gắn với tên tuổi của các vị anh hùng dân tộc như Tản Viên Sơn Thánh, Phùng Hưng, Ngô Quyền.
Phong cảnh đặc trưng của vùng đất xứ Đoài mây trắngXứ Đoài là nơi cư trú lâu đời của người Việt cổ, có rất nhiều di tích lịch sử danh thắng gắn với tên tuổi của các vị anh hùng dân tộc như Tản Viên Sơn Thánh, Phùng Hưng, Ngô Quyền.
Chuyện tình Chử Đổng Tử được chuyển thể thành phimBộ phim "Huyền tình Dạ Trạch" tái hiện mối tình nổi tiếng trong kho tàng truyền thuyết Việt giữa công chúa Tiên Dung và chàng trai nghèo Chử Đồng Tử.
Tổ chức Lễ dâng hương nhân ngày hóa của Đức Thánh Tản Viên SơnSáng 27/11, TP Hà Nội tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm ngày hóa của Đức Thánh Tản Viên Sơn và khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa quốc gia đền Hạ.
Mở màn Lễ hội Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc 2026 tại Hải PhòngLễ dâng hương, tế Kỳ phúc tại chùa Côn Sơn sáng 26/2 mở đầu Lễ hội Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc 2026, tưởng niệm 692 năm ngày viên tịch Đệ tam Tổ Trúc Lâm Huyền Quang.
Đuốc khổng lồ cao bằng tòa nhà ở hội làng Tường PhiêuTrong đêm tối, để soi đường cho đoàn rước kiệu thánh từ đền về đình, dân làng đốt 4 cây đuốc khổng lồ làm bằng tre, cao như một tòa nhà 3 -4 tầng.
Tận mắt hai "báu vật xanh" tại vùng đất thiêng của Hà NộiDưới chân núi Tản Viên, hai cây đa cổ thụ khổng lồ xòe tán che phủ cả một vùng rộng lớn. Theo nhiều chuyên gia, đây là những cây đa lông thuộc loại lớn nhất ở Việt Nam, có tuổi đời cả nghìn năm.
Nhà thờ 114 tuổi thay "áo" mới, giáo dân đội mưa cầu nguyện đêm Giáng sinhTối 24/12, nhà thờ giáo xứ Kẻ Sét (phường Hoàng Mai, Hà Nội) khoác lên diện mạo mới sau đợt đại tu lớn, thu hút đông đảo người dân và giáo dân tới vui chơi, đón Giáng sinh.