Viết cho một sinh linh vô tội…Em chưa bao giờ thấy mặt mẹ, chưa một lần được ngủ ngon dưới bầu vú mẹ. Ngày em cất tiếng khóc đầu đời, cũng là ngày mẹ em - một nạn nhân của AIDS - trút hơi thở cuối cùng.
Ký ức người mẹ nhặt hơn 40.000 thai nhi: Ai cứu được những sinh linh vô tội?Trước thực trạng gần 300.000 ca nạo hút thai diễn ra mỗi năm, thai nhi bị chối bỏ sự sống, lãnh đạo Cục Trẻ em, Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, bác sĩ cùng lên tiếng cảnh báo, kêu gọi những hành động cần thiết ngay từ bây giờ.
Quà nhân ái đến với cháu bé trong bài “Viết cho một sinh linh vô tội”Ngày 16/10, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba (Đồng Hới - Quảng Bình) PV Dân trí đã trao tặng 2 triệu đồng từ Quỹ Nhân ái và 9 triệu do độc giả ủng hộ cho Phan Thị Ngọc Hà - cháu bé nhiễm HIV và mất mẹ khi vừa lọt lòng.
Quảng Bình: Số phận éo le của 19 sinh linh bị chối bỏTìm đến Trung tâm BTXH tỉnh Quảng Bình để thăm cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi bên vệ đường, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi ở đây có đến 19 sinh linh vô tội như thế. Bố mẹ chối bỏ các cháu, nhưng cuộc đời không chối bỏ quyền sống của các cháu.
Thư gửi Bin Laden đoạt giải nhất cuộc thi viết thư quốc tế UPU“Ông muốn Chính phủ Mỹ trả giá nhưng không phải chỉ có họ mà biết bao sinh linh vô tội khác cũng phải lìa đời khi tòa tháp đôi đổ xuống. Đó là mục đích của ông sao?… Ông nổi tiếng thế giới cùng với ba từ “trùm khủng bố”, xin hỏi có gì đáng tự hào?”
Mã số 5465: Chồng gặp họa, vợ ôm 2 con bệnh tật lay lắt ở phòng trọ ngày áp TếtGia cảnh khốn khó, chồng bất ngờ gặp họa, 2 con nhỏ nằm bệnh viện nhiều hơn ở nhà, chị Linh nhiều lúc đã nghĩ quẩn, muốn buông xuôi tất cả.
Mã số 5463: Nam sinh gặp nạn "thập tử nhất sinh", mẹ góa khẩn cầu sự giúp đỡTrong phòng hồi sức, Đăng vẫn nằm bất động. Vụ va chạm với xe tải ngày cận Tết đã khiến cậu học sinh lớp 11 chấn thương sọ não nghiêm trọng, người mẹ túng quẫn, chắp tay cầu khẩn sự giúp đỡ.
Cuộc gọi "định mệnh" và sự hồi sinh kỳ diệu của chàng trai 19 tuổiSự sống của Bá Chinh bị đe dọa bởi căn bệnh suy thận giai đoạn cuối. Nhưng phép màu đã đến, em từ cõi chết trở về nhờ sự giúp đỡ của độc giả báo Dân trí.
Du xuân lễ chùaĐi lễ chùa đầu năm, không khí trang nghiêm trầm mặc trong khói hương trầm như thanh lọc tâm hồn ta, tự nhiên thấy nhìn đời nhìn người nhẹ nhàng hơn, bao dung hơn.
Mã số 5457: Mẹ nghèo không tiền mua quan tài cho con, lo 2 cháu thất họcNgày con trai mất, bà Trà nghèo khó không có tiền mua quan tài. Vừa lo đám tang cho con xong, bà day dứt, canh cánh nỗi lo 2 cháu nội tội nghiệp bỏ học giữa chừng.
Đánh tử vong bé trai 6 tháng tuổi, bảo mẫu ở TPHCM lĩnh án tù chung thânKhi Võ Thị Mỹ Linh thay tã, bé H.A. khóc. Tức giận, nữ bảo mẫu liền dùng tay đánh nhiều cái vào đỉnh đầu khiến cháu bé 6 tháng tuổi chấn thương sọ não và tử vong.
"Bụi trường chinh phai bạc áo hào hoa"Thật sự mình đã phải khóc vì cuộc đời chắc là không chỉ đo bằng số hơi thở dặm dài trăm năm hay ngót trăm năm đâu. Mà đo bằng cả những khoảnh khắc làm người ta nín thở vì cảm thán và rơi lệ.