Bắt nghi can giết một phụ nữ ở rẫy mìNgày 30/10, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Ksor Lưn (sinh năm 1968, trú tại xã Phú Cần, huyện Krông Pa) để điều tra về hành vi giết người.
Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trên rẫy mìKhoảng 7 giờ sáng 29/7, một người dân ở thôn 2, xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, đi làm rẫy phát hiện một bé trai nằm dưới đất, nhau vẫn chưa được cắt, nước ối còn bám trên người, bị kiến cắn và có biểu hiện yếu dần.
90% cây rừng chết trắng, nông dân áp dụng cách làm giàu "có một không hai"Trước hiện trạng cây rừng chết hàng loạt, tỷ lệ sống rất thấp khi các hộ dân vùng cao trồng xen rẫy mì, chính quyền huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum đưa ra giải pháp giúp dân "lấy ngắn nuôi dài" hiệu quả.
Khen thưởng người lái máy cày giúp công an truy tìm nghi phạm bắn chết nữ sinhSau khi bắn chết nữ sinh lớp 11, nghi phạm mang theo súng lẩn trốn trong rẫy mì. Vì trời tối, rẫy mì rậm rạp nên cơ quan công an đã nhờ anh Bình lái máy cày xới từng gốc mì tiến sâu vào rẫy để truy tìm nghi phạm.
Phát hiện thi thể đang phân hủy dưới mương nước ở Tây NinhSáng 5/2, anh Dương đi phun thuốc rẫy mì thì phát hiện một thi thể đang phân hủy dưới mương nước.
Người mắc bệnh lạ đã tắt lịm niềm hy vọng“Vườn keo đã bán, rẫy mì cũng bán nốt rồi. Vậy mà con tôi vẫn chưa bớt bệnh, đành nằm ở nhà”, ông Phạm Văn Hiền, cha của Phạm Thị Ân ở làng Rêu, xã Ba Điền, huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi lắc đầu buồn bã.
Nhiều diện tích rừng bị "cạo trọc, đốt sạch"Nhiều diện tích rừng được giao khoán cho cộng đồng ở Gia Lai đang từng ngày bị "cạo trọc" với mục đích làm rẫy. Chưa có chế tài xử lý rõ ràng đối với cộng đồng nhận rừng nên tình trạng còn tiếp diễn.
Người dân đào được cây mì "khủng" nặng gần 70kgNgười dân ở TP Kon Tum vừa đào được cây mì "khủng" chưa từng thấy, nặng gần 70kg, dài hơn một mét.
TPHCM: Theo dõi sát 2 bé nghi ngộ độc botulinum sau khi ăn chả khuyến mãiSau khi ăn một loại chả, 2 bệnh nhi xuất hiện tình trạng đau đầu, nôn ói, phải nhập viện cấp cứu. Tại bệnh viện ở TPHCM, các bác sĩ nghi ngờ trẻ ngộ độc botulinum toxin.
Bất chấp nguy hiểm, hàng trăm người dân liều mình vượt sông đi làm rẫyHàng trăm người dân thị trấn Phú Thiện, Gia Lai mỗi ngày đều bất chấp nguy hiểm lội qua dòng sông chảy xiết để vào khu sản xuất. Nguy hiểm thường trực nên người dân mong mỏi có cây cầu nhiều năm nay.
Độc đáo món lá mì xào của bà con đồng bào Tây NguyênLá mì vốn là món ăn thường ngày của bà con đồng bào Tây Nguyên. Nhận thấy món ăn độc đáo, nhiều hàng quán ở Gia Lai đưa đặc sản này vào thực đơn phục vụ du khách ghé thăm vùng đất đỏ bazan.
Xã đồng bào đầu tiên ở Bình Định đạt chuẩn nông thôn mớiTừ xã đặc biệt khó khăn với gần 90% dân số là đồng bào Ba Na, xã Vĩnh An, huyện Tây Sơn trở thành xã đồng bào đầu tiên ở Bình Định đạt chuẩn nông thôn mới.