Phụ huynh “trường nhà giàu” ở TPHCM bất ngờ khi nhận được 1 triệu đồngChị Thu Quyên - phụ huynh một trường song ngữ ở TPHCM có học phí hơn 200 triệu đồng/năm - mừng rỡ khi tài khoản nhận về 1 triệu đồng tiền tạm ứng đóng bảo hiểm y tế (BHYT) cho con đầu năm học.
Lan truyền danh sách trường học nghi tiêu thụ lợn bệnh, phụ huynh "như lửa đốt"Danh sách loạt trường học có liên quan tới lợn bệnh của Công ty Cường Phát đang lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều phụ huynh Hà Nội tỏ ra khá bất an.
Vụ nhập thịt lợn có màu, mùi lạ nấu ăn cho trẻ: UBND tỉnh vào cuộcLãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu các đơn vị khẩn trương kiểm tra, làm rõ, xử lý khách quan vụ việc thịt lợn có màu, mùi lạ, tránh gây hoang mang dư luận.
Thái Nguyên: Mẫu thịt lợn phụ huynh gửi nhiễm virus dịch tảNhiều phụ huynh lo lắng khi kết quả mẫu họ tự bỏ tiền túi kiểm định không được chấp nhận. Trong khi đó, khi các bên tiếp tục lấy mẫu đi kiểm tra, họ nghi ngờ tem niêm phong không còn nguyên vẹn.
02:47Phụ huynh Hà Nội phẫn nộ khi trường của con thông báo đã nhập thịt heo bệnhPhụ huynh có con học tại một số trường học tại Hà Nội không khỏi bức xúc khi nhà trường thừa nhận hoặc bị nghi ngờ đã nhập và sử dụng nguồn thịt heo bệnh vào bếp ăn.
Phụ huynh Hà Nội phẫn nộ khi trường của con thông báo đã nhập thịt heo bệnhPhụ huynh có con học tại một số trường học tại Hà Nội không khỏi bức xúc khi nhà trường thừa nhận hoặc bị nghi ngờ đã nhập và sử dụng nguồn thịt heo bệnh vào bếp ăn.
Trẻ nhỏ đối mặt rủi ro cao hơn từ thực phẩm không đảm bảoNửa đêm nhận tin trường con có tên trong danh sách liên quan đến thực phẩm bẩn, nhiều phụ huynh mất ngủ, vội dừng bán trú, tự chuẩn bị bữa ăn hoặc đón con về nhà.
Cậu bé Campuchia bán hàng rong nổi tiếng thế giới 8 năm trước, giờ ra sao?Cậu bé Thuch Salik (ở Campuchia) nổi tiếng sau một đoạn video do nữ du khách ghi lại. Từ bước ngoặt đó, cuộc đời của cậu bé này đã thay đổi hoàn toàn.
Thái Nguyên: Bị tố thịt có mùi, hiệu trưởng nấu thịt ăn chứng minh an toànLo ngại về chất lượng thịt lợn tại trường mầm non, một số phụ huynh đã phản ánh tới nhà trường. Tuy nhiên, hiệu trưởng nhà trường đã nấu thịt và ăn nếm trước mặt phụ huynh để chứng minh độ an toàn.
Người mẹ có con 7 năm chưa biết nói: "Con có ngôn ngữ riêng của tâm hồn""Tôi hiểu những giọt nước mắt thầm lặng, những đêm trắng. Con không giỏi giao tiếp bằng lời nói, nhưng có ngôn ngữ riêng của tâm hồn", người mẹ của trẻ mắc chứng tự kỷ nghẹn ngào chia sẻ.
Vụ 300 tấn thịt heo bệnh: Phụ huynh đồng loạt xin cắt cơm trưa từ ngày 1/4Nhiều phụ huynh tại các xã Yên Sở, Thanh Liệt (Hà Nội) xin cắt cơm trưa cho con từ hôm nay (1/4), dù nhà trường phủ nhận nhập thịt heo bệnh.
Hà Nội: Con đi học 4 năm, phụ huynh không biết trường mua thực phẩm từ đâuNhiều phụ huynh tại Hà Nội không biết trường mua thực phẩm từ đơn vị nào và chưa từng được vào bếp ăn trường học kiểm tra.