Niềm mong mỏi của gia đình liệt sỹ ngày an táng hài cốt quân tình nguyệnCó mặt tại lễ truy điệu, an táng 87 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, thân nhân liệt sỹ Cầm Văn Bằng (Sơn La) mang theo giấy báo tử, sơ đồ mộ chí đến, trông đợi một tin vui.
Gỡ nút thắt với gia đình liệt sỹ gần 60 năm cúng giỗ cha nhầm ngày"Kể từ giây phút nhận lại kỷ vật bố, gia đình tôi đã được cúng giỗ ông đúng ngày. Đó là điểm tựa để chúng tôi tiếp tục tìm kiếm và đưa bố trở về", con dâu liệt sỹ Vũ Duy Hùng nghẹn ngào.
Có thể truy cứu hình sự người tắc trách khiến trẻ em đuối nướcLâm Đồng yêu cầu người dân rào chắn ao, hồ tự đào để phòng, chống trẻ em đuối nước. Trường hợp không rào chắn, để xảy ra tai nạn sẽ phải chịu trách nhiệm.
Mẹ Việt Nam anh hùng 102 tuổi qua đờiMẹ Việt Nam anh hùng Thái Thị Lương đã trút hơi thở cuối cùng vào chiều 29/3 do tuổi cao, sức yếu. Mẹ có 2 người con liệt sỹ, hy sinh thời kháng chiến chống Mỹ.
Bí thư Vĩnh Phúc: "Cần chung sức, đồng lòng, phấn đấu toàn diện hơn nữa"Theo ông Dương Văn An, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong tỉnh Vĩnh Phúc cần chung sức, đồng lòng, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu toàn diện hơn nữa.
Chưa thống nhất tên gọi quê hương bà Chúa thơ Nôm sau sáp nhậpĐến thời điểm này, tên gọi sau sáp nhập hai xã Quỳnh Đôi và Quỳnh Hậu (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) vẫn chưa thể thống nhất. Tại 2 địa phương này cũng chưa lấy ý kiến của cử tri về phương án sáp nhập.
Hà Nội như "ngồi" trên núi vàng, nhưng phát huy được bao nhiêu?Đó là câu hỏi được GS.TS Phùng Hữu Phú, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, nêu ra tại Hội nghị gặp mặt chuyên gia, nhà khoa học ngày 14/5.
Trao giải thưởng sáng tác, quảng bá về học và làm theo tấm gương Bác HồTối 25/10, Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ trao giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí với chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".
Lá thư cuối cùng của liệt sỹ Trần Văn Bảy từ đảo Gạc Ma gửi về gia đình"Ngày mai tàu con rời bến đi đảo. Nói đi đảo Trường Sa có lẽ bố mẹ buồn, nhưng không có gì nguy hiểm cả....", đây là những dòng thư của liệt sỹ Trần Văn Bảy gửi về gia đình trước lúc hy sinh.
Đại úy đặc công kể những lần "biến hình", giáp mặt địchNhiều lần giáp mặt với quân địch ở trận chiến, Đại úy đặc công Lê Hồng Táo và các đồng đội phải ngụy trang như tắc kè hoa, "biến hình" thành thân cây để đột kích chiến đấu.
Nữ cử nhân tình nguyện nhập ngũ sau khi tốt nghiệp đại họcĐỗ Huyền Trang chia sẻ, lý do đơn giản và cũng là nguyện vọng của cá nhân là được trở thành người chiến sỹ, được khoác lên mình màu áo xanh.
Chủ tịch Hà Nội: Đưa Đông Anh và Gia Lâm lên quận là nhiệm vụ ưu tiênChủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu việc hoàn thiện hồ sơ đưa hai huyện Đông Anh và Gia Lâm lên quận cần đảm bảo đúng quy trình, coi đây là nhiệm vụ ưu tiên của địa phương trong năm 2024.