Mã số 5651: Chồng nằm liệt giường bất lực nhìn người thân lần lượt chết và mắc bệnhCon gái bị bệnh, vợ bị ung thư, anh Lê Văn Hùng ở Thanh Hóa bất lực vì chính anh đang phải nằm liệt giường. Nghĩ về tương lai của gia đình, người đàn ông chỉ biết phó mặc cho số phận.
Nghị lực sống của người phụ nữ hóa bà lão khi tuổi đời còn rất trẻMắc chứng bệnh hiếm gặp khiến cho răng rụng từ những năm đôi mươi và da xuất hiện nếp nhăn nhanh hơn bạn bè, song Tiffany Wedekind không phó mặc cho số phận mà cố gắng sống trọn vẹn.
Mã số 3708: Cô gái 19 tuổi nghẹn ngào cầu xin cho em thêm một lần được sống!Không còn tiền chữa trị, người mẹ đành xin bác sĩ về nhà phó mặc cho số phận của cô con gái 19 tuổi tràn trề thanh xuân. Nhìn hoàn cảnh đáng thương của 2 mẹ con, các bác sĩ đã không đành lòng...
Tài lẻ của phụ nữ khiến đàn ông say mêCánh mày râu thường bị lôi cuốn bởi nhiều khả năng của phái đẹp. Chị em cũng không nên phó mặc cho số phận, vì nhiều tài lẻ có thể tự luyện tập.
Tấm chân tình của người vợ chăm chồng bằng chânBai Aixiang từ nhỏ bị bại liệt cả hai tay nhưng không phó mặc cho số phận, cô tự học cách làm tất cả mọi thứ bằng đôi chân. Chỉ dùng chân, cô Aixiang có thể vẽ tranh, thêu thùa và hết mực chăm lo cho chồng.
Mã số 2928: Không tiền mổ tim, người phụ nữ nghèo về nhà chờ… chếtSuốt 18 năm trời chống chọi với bệnh tim, nhiều lần đi viện bác sĩ yêu cầu phẫu thuật gấp mới giữ được tính mạng. Thế nhưng, số tiền cho ca mổ đến hơn cả 100 triệu đồng, khiến gia đình nghèo đành ngậm ngùi đưa chị Căn về nhà phó mặc cho số phận.
Bạn đọc giúp gia đình chị Vũ Thị Hòa hơn 63 triệu đồngĐã mất 2 con trai vì tai nạn, con gái lại mắc u tuyến giáp phải chữa trị thường xuyên, bản thân chị Hòa lại mắc ung thư buồng trứng. Nghèo đói, bệnh tật khiến gia đình chị kiệt quệ không biết bấu víu vào đâu, bĩ cực tới mức gia đình đau đớn đành để con gái ở nhà phó mặc cho số phận.
Những quan niệm đã cũ về tình yêu1. “Tình yêu sớm muộn rồi cũng đến”: Chẳng có điều gì tốt đẹp trong cuộc đời lại đến tình cờ. Tiếc rằng không ít người trong chúng ta lẩn tránh việc kiếm tìm nửa kia, họ phó mặc cho số phận.
Được bạn đọc Dân trí giúp đỡ, chàng trai xơ gan, suy đa tạng hồi phục kì diệuCó lúc người thân đã muốn buông xuôi, phó mặc cho số phận thì giờ đây em Lưu Công Hùng nhân vật trong bài viết “Cụ bà "gần đất xa trời" cơ cực đút cho cháu trai trọng bệnh từng thìa cháo” đã hồi phục một cách kỳ diệu. Hùng đã có thể đi lại, sắc mặt tươi tỉnh, vui vẻ phần nào nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc báo Dân trí.
Mã số 2142: Bé trai 4 tháng tuổi thoi thóp thở vì bệnh tim bẩm sinhNhìn bé trai 4 tháng tuổi nằm thoi thóp với những hơi thở dồn một cách khó nhọc trong vòng tay người mẹ trẻ khiến những ai chứng kiến cũng phải nghẹn ngào. Thương con, nhưng đôi vợ chồng trẻ chỉ biết phó mặc cho số phận bởi quá túng quẫn nên không thể làm được gì khác.
Số phận khó đoán của trạm thu phí bị bỏ hoang trên quốc lộ 51Tương lai của trạm thu phí bị bỏ hoang trên quốc lộ 51 vẫn chưa được định đoạt khi nhà chức trách và doanh nghiệp cùng giữ quan điểm, không tìm được tiếng nói chung.
Phú Thọ cấm cán bộ mặc quần bò, váy xẻ tà quá cao khi thi hành nhiệm vụPhú Thọ yêu cầu cán bộ phải mặc trang phục gọn gàng, phù hợp với tính chất công việc, thuần phong mỹ tục và không được mặc quần bò, váy phải dài quá đầu gối, không xẻ tà quá cao… khi thi hành công vụ.