01:30Mã số 4220: Nữ sinh nghèo, học giỏi phải gác giấc mơ vào đại họcSau khi có kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT, với 27,8 điểm, Tú có thể bước vào giảng đường của một trong ba trường đại học em đã đăng ký.
Trao tặng 25 xe đạp cho nữ sinh nghèo học giỏiChiều 01/11, tổ chức Spring Valley Rotary - S.T.E.P Srossroad XVI Việt Nam đã đến huyện Tam Nông trao tặng 25 chiếc xe đạp cho 25 nữ sinh vượt khó học giỏi.
Cần Thơ: Trao học bổng cho nữ sinh nghèo học giỏiSáng nay 19/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Cần Thơ phối hợp cùng Công ty CP Nông nghiệp Công nghệ cao tổ chức trao học bổng cho các học sinh nữ nghèo, học giỏi.
Mã số 835: Thương cảm nữ sinh nghèo học giỏi bị bệnh máu huyết tánCô bé người gầy xanh xao, gần 9 năm nay luôn phải sống nhờ máu người khác vì hội chứng huyết tán bẩm sinh. Người mẹ suốt 9 năm ôm con đi truyền máu đang lo lắng một ngày khi “sức cùng lực kiệt” sẽ phải mất đi khúc ruột thịt máu mủ của mình.
Mã số 3412: Số phận nghiệt ngã của nữ sinh nghèo học giỏi phải bỏ thi tốt nghiệp vì đúng ngày bố mất!Ở tuổi học trò nhưng mọi khó khăn gia đình đều đặt lên đôi vai gầy của cô nữ sinh nghèo vượt khó, bởi bố ung thư gan giai đoạn cuối, mẹ bệnh nặng, nhà còn 2 em nhỏ. Số phận nghiệt ngã khiến Hiền - cô học trò nghèo giàu nghị lực vươn lên trong học tập đã phải lỡ dở kì thi tốt nghiệp vì đúng ngày đó bố em qua đời!
Bạn đọc Dân trí giúp đỡ hơn 61 triệu đồng đến nữ sinh nghèo bỏ thi tốt nghiệp chịu tang chaChiều ngày 10/8, PV Dân trí đã trao số tiền 61.970.000 đồng đến em Nguyễn Thị Hiền, (thôn Kim Tân, xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh)- nhân vật trong bài viết “Nữ sinh nghèo học giỏi phải bỏ thi tốt nghiệp vì đúng ngày bố mất”.
Nữ sinh nghèo bỏ thi tốt nghiệp chịu tang cha chọn vào đại học, người mẹ nghẹn ngào!Đúng ngày thi tốt nghiệp THPT thì bố mất khiến Hiền phải bỏ thi tốt nghiệp để chịu tang cha. Biết được hoàn cảnh khó khăn của gia đình nữ sinh nghèo học giỏi, ngành giáo dục tỉnh Hà Tĩnh đã đặc cách tốt nghiệp cho em và em đã có sự lựa chọn trường đại học khiến người mẹ nghèo nghẹn ngào!
Nghệ An: Món quà đầu tiên đến với nữ sinh nghèo bị bệnh máu huyết tánSau gần một tháng đăng tải bài viết, em Lê Thị Kim Thương (ở xóm 8B, xã Thanh Phong, huyện Thanh Chương, Nghệ An) nhân vật trong bài viết “Thương cảm nữ sinh nghèo học giỏi bị bệnh máu huyết tán” đã được nhận những món quà đầu tiên.
Niềm tự hào của những "hạt giống đỏ" được gieo mầm trên ghế nhà trường"Được kết nạp Đảng ở tuổi 18 là niềm vinh dự của tôi. Khoảnh khắc đứng trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ đọc lời tuyên thệ là kỷ niệm đẹp, niềm tự hào của bản thân tôi", Khánh Linh chia sẻ.
Những "hạt giống đỏ" được gieo mầm trên ghế nhà trườngĐược học lớp cảm tình, phấn đấu hết mình để đứng vào hàng ngũ của Đảng là lý tưởng, mục tiêu cao đẹp của nhiều học sinh. Với các em, vào Đảng là để cống hiến, trưởng thành hơn.
Những đảng viên "cầm tay chỉ việc": Vươn lên từ đồng ruộng, thanh sắt9h, bà Nguyễn Thị Ngư xỏ đôi ủng, đội chiếc nón cũ đi kiểm tra từng mảnh vườn trồng rau của HTX. Bà nhẩm tính, vài ngày tới vườn rau mùi của bà thu hoạch được vàsẽ xuất khẩu sang châu Âu.