Huỳnh Như bất ngờ được vinh danh đặc biệt ở Bồ Đào NhaSiêu phẩm của Huỳnh Như trong màu áo Lank FC lọt vào top 4 bàn thắng đẹp nhất giải bóng đá nữ Bồ Đào Nha mùa giải vừa qua.
Tạo nên điều thần kỳ ở Bồ Đào Nha, Huỳnh Như nhận lời tri ân đặc biệtSau khi giúp Lank FC trụ hạng thần kỳ, Huỳnh Như đã nhận được lời khen ngợi đặc biệt từ HLV thể lực của CLB.
Khi cô giáo mầm non "đeo mặt nạ", hôn hít đón trẻ, khép cửa là... đánhKhông chỉ đến sự việc chủ nhóm lớp Tí Bo đánh, đè lên người trẻ nhét đồ ăn gây bức xúc, đã quá nhiều vụ việc có chung mẫu số cô giáo mầm non cười tươi khi đón trẻ, khuất mắt là... đánh.
Nụ cười Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh gia người PhápBằng tình yêu và niềm đam mê với dải đất hình chữ S, nhiếp ảnh gia người Pháp Réhahn Croquevielle quyết định gắn bó cuộc sống và sự nghiệp ở Hội An, Việt Nam. Trong cuộc hành trình khám phá, bộ ảnh "Hidden smile" đã ra đời.
NSƯT Khuất Quỳnh Hoa kể về hai khán giả đặc biệt xem kịch "Bóng rối"NSƯT Khuất Quỳnh Hoa cho biết, chị đã có một vai diễn đặc biệt trong vở "Bóng rối", nơi chị đã phải "lao tâm khổ tứ" về nhân vật và có những giằng xé nội tâm mãnh liệt.
Cô gái xinh đẹp đồng ý hẹn hò với chàng trai từng có mối tình dài vài ngàyQuốc Hải - Trúc Phương có nhiều điểm khá tương đồng: Bằng tuổi và chưa từng có mối tình nào sâu sắc.
Người mẹ 87 tuổi nuôi 125 đứa con: "Má mất, tụi con đừng đến viếng hoa"Bán nhà phố, làm đủ thứ nghề để nuôi những đứa trẻ tàn tật không chút máu mủ, má Mười ở tuổi 87, hạnh phúc khi "lãi" được hơn 100 đứa con.
Ngắm dàn mỹ nữ vùng cao tại lễ hội Tậc Ka CoongLễ Tậc Ka Coong (cúng thần núi) được người Cơ Tu tại huyện vùng cao A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức vào thời điểm nông nhàn của mùa hè, khi trời ít mưa.
Nhiếp ảnh gia Pháp gửi tâm tình qua những bức hình vùng cao Việt NamVới tình yêu và niềm đam mê cùng đất và người nước Việt, nhiếp ảnh gia Pháp Réhahn Croquevielle quyết định gắn bó cuộc đời mình ở Hội An. Anh cũng đi dọc theo chiều dài đất nước để ghi lại những khoảnh khắc chân thực về con người nơi đây.
Khen thưởng như màn diễnBuổi lễ diễn ra chóng vánh, không một bó hoa, không một nụ cười, không một lời động viên. Dường như những người trao đang cố… diễn cho xong cái vai diễn bị bắt buộc của mình. Nói “diễn” có lẽ không sai? Nếu không chỉ có thể hiểu là… “trò đùa có thật”?
Câu chuyện của nhiếp ảnh gia Pháp và “cụ bà đẹp nhất thế giới” ở Hội AnTrong số hàng ngàn bức ảnh chụp chân dung và phong cảnh ở Việt Nam, nhiếp ảnh gia người Pháp yêu thích nhất tấm hình bà cụ Bùi Thị Xong, người phụ nữ nghèo làm nghề chèo đò đón khách du lịch ở Hội An.
Người phụ nữ gào khóc trước tòa, chuyện phía sau vừa thương vừa giậnNhững hình ảnh được ghi lại mới đây tại Cục Dân chính khiến nhiều phụ nữ phải giật mình.