Bé Thùy Dương mắc dị tật khuyết hộp sọ được giúp hơn 516 triệu đồngChia sẻ với hoàn cảnh bé Thùy Dương mắc dị tật khuyết hộp sọ, nhiều bạn đọc Dân trí và nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ số tiền hơn 516 triệu đồng, giúp gia đình có kinh phí chăm sóc và điều trị cho bé.
Mã số 5702: Tiếng gọi xé lòng nơi phòng bệnh nguy kịch: “Thanh ơi, tỉnh dậy về với mẹ!”“Bác sĩ nói, cơ hội phục hồi của bé Thanh là hơn 70%. Hy vọng vẫn còn, nhưng không biết tiền đâu mà chạy chữa… Thanh ơi, tỉnh dậy về với mẹ!”, chị Huệ bật khóc gọi con đang thoi thóp trên giường bệnh.
Dàn NSND diễu hành ở A80: Người là mẹ chồng dễ tính, người về hưu đắt showCác nghệ sĩ như: NSND Lan Hương Bông, NSND Lê Khanh, NSND Lan Hương "Em bé Hà Nội"... là những nghệ sĩ gạo cội, nổi tiếng góp mặt trong khối văn hoá - thể thao ở lễ diễu binh, diễu hành năm nay.
Mã số 5614: Bé 7 tháng tuổi khuyết hộp sọ, mẹ nghèo khẩn cầu cơ hội sống cho conSinh ra đã mang dị tật khuyết sọ, thoát vị não, cuộc sống của bé Thùy Dương gắn liền với bệnh viện. Đứa trẻ 7 tháng tuổi đang ở giữa lằn ranh sự sống và cái chết. Người mẹ cùng kiệt khẩn cầu giúp đỡ.
Mã số 5688: Người mẹ nghèo bán nhà, nén đau bệnh để cứu con gái ung thư"Những lúc tủi thân, bất lực, tôi chỉ biết ôm con mà khóc. Có lúc tôi muốn ôm con lao ra đường tự tử để không còn khổ đau nữa", chị Sà Rện bật khóc.
Mã số 5679: Góa phụ ung thư giai đoạn cuối, khát khao sống để chăm con bị teo nãoKhông có tiền đến viện, chị Đào oằn mình gánh chịu cơn đau do căn bệnh ung thư đã di căn. Người phụ nữ tội nghiệp lo, một mai không còn trên đời, con gái tật nguyền không có người chăm sóc.
Mã số 5685: Bé gái 9 tuổi nguy kịch sau tai nạn giao thông, mẹ nghèo khẩn cầu cứu conSau vụ tai nạn kinh hoàng, bé Đào Diệu Hân (9 tuổi, Tuyên Quang) rơi vào nguy kịch. Người mẹ nghèo bất lực, khóc cạn nước mắt, cầu xin cộng đồng giúp đỡ để níu giữ sự sống mong manh cho con.
Mã số 5695: Mẹ nghèo mò cua, bắt ốc nuôi chồng và 2 con đều mắc bệnh tâm thầnNhà có 5 người thì 3 người mắc tâm thần phân liệt đặc biệt nặng, không có công việc ổn định, hàng ngày bà Bốn mò cua, bắt ốc để duy trì cuộc sống.
Bé 9 tuổi qua đời, khép lại hành trình giành giật sự sống trong nước mắtSau 7 ngày chống chọi với chấn thương quá nặng, bé Đào Diệu Hân (9 tuổi) đã trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay yêu thương của gia đình, khi được đưa về nhà để gặp người thân lần cuối.
01:30Mã số 5614: Tiếng khóc xé lòng của bé 7 tháng tuổi mang hộp sọ khiếm khuyếtSinh ra đã mang dị tật khuyết sọ, thoát vị não, cuộc sống của bé Thùy Dương gắn liền với bệnh viện. Đứa trẻ 7 tháng tuổi đang ở giữa lằn ranh của sống, chết.
Hơn hai thập kỷ ghép tạng trẻ em: Viết tiếp những trang tuổi thơ dang dởHơn hai thập kỷ qua, tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM), những ca ghép gan, ghép thận không chỉ cứu sống hàng chục em nhỏ suy tạng giai đoạn cuối, mà còn trả lại cho các em tuổi thơ bị dang dở.
Mã số 5588: Bé gái ngất xỉu giữa giờ học, chẩn đoán u não khiến ông bà thắt lòngBé gái 10 tuổi bất ngờ ngất xỉu ở trường, được chẩn đoán u não ác tính. Suốt nửa năm qua, ông bà ngoại già yếu chạy vạy khắp nơi để giành giật sự sống cho cháu.