01:04Clip: Nuôi cá chép giòn của nông dân Phạm Đình ChiểuClip: Nuôi cá chép giòn của nông dân Phạm Đình Chiểu
01:46Lão nông nuôi cá chép cho ăn đậu nhập khẩu thu tiền tỷThay vì nuôi cá chép thông thường, ông Lê Văn Dũng (ở Đồng Tháp) cho cá ăn đậu tằm nhập ngoại để thành loại chép giòn, được nhà hàng săn lùng. Mỗi năm ông xuất trên 200 tấn cá, lợi nhuận từ 2 tỷ đồng.
03:20Chia sẻ của người nuôi cá chép đỏ những ngày giáp Tết ông Công, ông TáoChia sẻ của những người nuôi cá chép đỏ ỏ Phú Thọ
Ảnh hưởng dịch Covid-19, người dân làng nuôi cá chép lo lắngCận ngày tiễn Ông Công, Ông Táo về trời, người dân làng nuôi cá chép đỏ ở xã Tuy Lộc, huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) đang lo lắng không bán được cá vì thương lái thu mua ít hơn năm ngoái.
Nuôi cá chép lai thâm canh, nông dân Thanh Hóa lời 150 triệu đồng/haVới mô hình nuôi cá chép lai thâm canh theo hướng công nghiệp tại đồng Vước, xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) đã giúp nhiều hộ nuôi thu lời từ 100-150 triệu đồng/ha/năm.
01:12Làng nghề nuôi cá chép lớn nhất miền Bắc vào vụ trước Tết ông Công ông TáoLàng nghề nuôi cá chép lớn nhất miền Bắc vào vụ trước Tết ông Công ông Táo
Cất mẻ lưới lớn nhất năm, kiếm trăm triệu đồng dịp Tết ông Công ông TáoDịp Tết ông Công ông Táo, người dân làm nghề nuôi cá chép đỏ ở huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa bước vào vụ thu hoạch lớn nhất năm, kiếm cả trăm triệu đồng.
Nuôi cá chép thịt ăn giòn như tràng lợn, bán chạy như tôm tươiCũng là nuôi cá chép trên sông, nhưng thứ cá chép do ông Nguyễn Văn Tung, xã Xuân Châu, huyện Xuân Trường (Nam Định) nuôi có điểm kỳ lạ là thịt cá ngày càng giòn, chế biến thành món, ăn giòn như tràng lợn. Chính vì điều này mà ông Tung nuôi được con nào lái khuân đi con đó. Bí quyết làm thịt cá giòn là ở chổ ông Tung cho cá ăn một loại đậu tằm.
00:53Cất mẻ lưới cuối năm, kiếm trăm triệu đồng dịp Tết ông Công ông TáoDịp Tết ông Công ông Táo, người dân làm nghề nuôi cá chép đỏ ở huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa bước vào vụ thu hoạch lớn nhất năm, kiếm cả trăm triệu đồng.
Làng chài vùng núi lãi 'khủng" nhờ nuôi cá chép đỏNgười dân làng cá chép Thủy Trầm đang ráo riết xuất hàng đi khắp nơi phục vụ Tết ông Công ông Táo.
Làng nuôi cá chép nhộn nhịp trước ngày ông Công ông Táo về trờiNăm nào cũng vậy, cứ khoảng 20 tháng Chạp, làng nuôi "phương tiện cho ông Táo về trời" lớn nhất xứ Thanh lại tấp nập kẻ bán người mua.
Cả làng sống bằng nghề nuôi cá chép "phục vụ" ông TáoĐến hẹn lại lên, cứ đến cận ngày Tết ông Công, ông Táo là làng Tân Cổ (xã Quảng Tân, Quảng Xương) lại rộn ràng, tấp nập người ra vào. Từ lâu làng đã nổi tiếng với nghề truyền thống nuôi "phương tiện về chầu trời" cho ông Táo.