Cán bộ nghỉ hưu "ném tiền qua cửa sổ" thu hàng trăm triệu đồng/nămVới những “chiến hào” đào quanh ruộng, ông Điệp dụ cáy đến sinh sống. Nhờ cách làm độc đáo này, mỗi năm, ông thu về hơn 240 triệu đồng, tạo việc làm cho nhiều lao động ở địa phương.
03:15Câu chuyện về người phụ nữ tên Xâu Cáy là kỷ niệm khiến Thiên nhớ mãiBà Xâu Cáy nhận vợ chồng Thiên làm con nuôi. Người phụ nữ vừa qua đời tuần trước. Câu chuyện về bà là kỷ niệm khiến Thiên nhớ mãi (Video: Cholon Downtown).
Độc chiêu săn loài nhiều chân chạy nhanh như gióNgoài việc sử dụng ống nhựa bỏ đi làm "bẫy", mỗi nhà đều có bí quyết riêng trong việc chế biến mồi để săn loài vật lắm chân, chạy nhanh như gió mà giá bán cao.
Dùng chai nhựa thải bẫy cáy, nông dân Cố đô kiếm 1 triệu đồng/ngàyVới việc tận dụng các chai nhựa thải, nông dân một số xã của huyện Kim Sơn (Ninh Bình) đã sáng tạo làm ra các bẫy săn cáy rất hiệu quả. Theo tìm hiểu của phóng viên, từ việc săn, bẫy cáy từ các bẫy nhựa đơn giản trên mà các nông dân ở miền biển này có thể kiếm cả triệu bạc mỗi ngày.
Ninh Bình: Nông dân bắt cáy kiếm tiền triệu mỗi thángDùng những chiếc lờ để bẫy cáy, nhiều nông dân ở huyện Kim Sơn (Ninh Bình) kiếm được gần chục triệu đồng mỗi tháng. Nghề này ít phải đầu tư lại không vất vả đang giúp nhiều hộ dân đổi đời.
Cậu học trò thiếu cha, vắng mẹ đỗ ĐH Bách khoa HN nhưng không có tiền nhập họcNhận được giấy báo trúng tuyển thông báo ngày 21/8 có mặt tại Trường ĐH Bách khoa Hà Nội làm thủ tục nhập học, cậu học trò Trần Thế Phương (trú thôn Ngụ Quế, xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đành phải ngậm ngùi gấp tờ giấy cất đi vì không có lấy đồng xu dính túi…
Án mạng vì tranh chấp địa bàn khai thác thủy sản trên sông LamTừ Hà Tĩnh, Trần Văn Hoa cùng vợ và 1 số người thân sang khu vực bãi bồi thuộc địa phận xã Hưng Nhân (Hưng Nguyên, Nghệ An) để bắt cáy nhưng xảy ra mâu thuẫn với anh Hồ Đức Trỗi. Hoa dùng kích điện dí vào người anh Trỗi khiến nạn nhân tử vong.
"Đẩy" con cái cho ông bà chăm, chúng ta có quá ích kỷ?Tại sao lại bắt bố mẹ phải trông con cho mình, khi họ đã dành cả cuộc đời để nuôi dạy con cái. Phải chăng vì lý do "một mẹ già bằng 3 người ở"?
Hội trại "Sinh viên khởi nghiệp"Điển hình nhất của Hội trại là mô hình “Trang trại gà cáy con” của khoa Quản trị kinh doanh (Giải nhất chương trình Khởi nghiệp quốc gia do Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam VCCI tổ chức).
Bơi qua sông bắt cáy, một học sinh chết đuối thương tâmThấy các bạn của mình bơi qua sông sang bờ bên kia để móc cáy, Lượng cũng lội xuống bơi theo. Một số bạn của Lượng bơi trước khi quay đầu lại thì thấy Lượng đang chìm dần.
NSND Khải Hưng: “Con trai tôi làm phim tôi cũng chẳng xem”“Con trai tôi làm phim tôi cũng chẳng xem. Tôi kệ nó. Ai muốn làm phim theo cách nào kệ họ, còn tôi làm thế nào kệ tôi. Thì giờ đó tôi để xem phim Mỹ tốt hơn. Ít nhất tốt hơn phim của đồng nghiệp đang làm. Tôi chẳng sợ chạnh lòng ai cả”, NSND Khải Hưng nói.
“Cậu học trò thiếu cha, vắng mẹ” giàu nghị lực đã nhập học ngôi trường mơ ướcVới sự giúp đỡ của nhiều mạnh thường quân, em Trần Thế Phương, chàng trai nghèo giàu nghị lực trong bài viết “Cậu học trò thiếu cha, vắng mẹ đỗ ĐH Bách khoa Hà Nội nhưng không có tiền nhập học” đã chính thức trở thành tân sinh viên của ngôi trường mà em mơ ước.