Công nhân làm xuyên Tết: "Nói không nhớ nhà là nói dối"Để kiếm thêm thu nhập, nhiều công nhân tại TPHCM đành đón Tết xa nhà. Gác lại tâm tư và nỗi nhớ quê, họ cùng nhau hăng say làm việc để mong một cái Tết "ấm áp" hơn.
Lỡ hẹn nhiều năm, công nhân ngóng nghỉ lễ 5 ngày: "Nhớ nhà lắm rồi!"Dịch Covid-19, kinh tế khó khăn, không ít công nhân tại TPHCM chưa thể về quê trong nhiều năm. Đặc biệt, với những người trụ lại thành phố Tết vừa rồi, lễ 30/4-1/5 được nghỉ 5 ngày là cơ hội bù đắp.
Nhớ nhàĐang ở ngay giữa nhà mình, mà con cũng thấy nhớ nhà mới lạ. Bởi chẳng mấy chốc nữa thôi, con lại phải xa mảnh đất mà con đang đứng, xa tất cả những người mà con yêu quý.
NSƯT Chiều Xuân khóc vì nhớ nhà ngày Tết, bật mí được mẹ chồng dạy nấu cơmNghệ sĩ Chiều Xuân cho biết, chị lấy nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân là làm dâu trưởng, nhưng ban đầu chị rất vụng về. Chị được mẹ chồng dạy nhiều thứ nên đã trưởng thành hơn.
Tết không về và những lần gạt nước mắt vì nhớ nhà của du học sinh ViệtChọn ở lại nơi xứ người vào dịp Tết nguyên đán, nhiều du học sinh Việt duy trì các nghi thức truyền thống như đi lễ chùa, nấu mâm cơm để xua tan sự buồn tủi.
Hoa hậu Ý Nhi đón Tết tại Úc: Vẫn đi làm thêm, chạnh lòng vì nhớ nhàHoa hậu Ý Nhi khoe nhan sắc rạng rỡ trong tà áo dài, tiết lộ về kế hoạch đón Tết xa nhà tại Úc.
Trung thu, con nhớ nhàKhi đường Hà Nội ngập trong màu đỏ của những đèn lồng, mặt nạ, những quả bóng bay, và nhất là màu đỏ của những hàng bánh trung thu, con lại thấy nhớ nhà da diết…
Thủy Tiên nửa đêm bật khóc vì nhớ nhà, tủi thân“Tự nhiên buồn và áp lực, ai cũng chê ốm, xấu, chồng trách giận... tự nhiên nhớ nhà, nhớ con gái Bánh Gạo quá Tiên khóc...”, ca sĩ Thủy Tiên chia sẻ.
Người lao động gác nỗi nhớ nhà để đón Tết nơi đất kháchDù nhớ nhà da diết nhưng vì dịch bệnh Covid-19, hàng trăm nghìn lao động tại Bình Dương đành phải đón Tết xa quê.
Nhớ nhà báo Hữu ThọTrong ký ức của ông Nguyễn Túc, nhà báo Hữu Thọ ngoài đời giản dị, khiêm tốn bao nhiêu thì trang viết của ông lại đầy lửa, sắc bén và thâm thúy bấy nhiêu.
Trời lạnh, tự dưng John thấy nhớ nhà...Những ngày trời lạnh như thế này, tự dưng John lại thấy nhớ nhà, nhớ được cùng bạn bè <i>gather around the fireplace, toast our hands and feet in front of the fire, enjoy a mug of coffee…</i>