Lạ mắt nho dại vừa cho quả trĩu trịt vừa ra hoa tươi tốtCây nho dại dù không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nhưng vẫn cho hoa và quả rất tươi tốt. Chùm nho và quả nhỏ hơn so với các loại nho thông thường, quả khi nhỏ có màu xanh khi chín chuyển sanh màu đỏ tím, vị ngọt ngọt chua chua rất hấp dẫn.
Chán nho ngoại, giới sành ăn lùng mua nho dại mọc trong rừngLoại nho rừng có màu đen, vỏ dày, quả tròn hiện được giới nội trợ Hà thành săn lùng khắp các chợ mạng. Nhiều người còn mạnh tay đặt mua cả chục cân về ngâm dùng dần.
Cán bộ thôn mặc áo ba lỗ quay video khoe cơ bắp, giúp dân bán sạch nông sảnĐược cư dân mạng đặt cho biệt danh là “cán bộ thôn đẹp trai nhất Trung Quốc”, Lin Xiaobai hằng ngày quay video khoe ngoại hình trở thành đại sứ quảng bá văn hóa du lịch, giúp người dân bán nông sản.
8X miền Tây kiếm 50 triệu đồng/tháng tiết lộ bí quyết chăm cây chi chít quảTừng trải qua nhiều công việc nhưng chưa thực sự ổn định, anh Võ Hoàng Nam ở Cần Thơ đã chuyển qua trồng, cung cấp giống cây nho và bất ngờ cho thu nhập 50 triệu đồng/tháng.
Quả lạ mọc dại "cho không ai lấy" nay "lên đời" được mua với giá tiền triệuMe rừng, nho rừng, chôm chôm rừng,… một thời là quả dại mọc ven rừng, cho không ai lấy, nay bỗng nhiên “lên đời” được lùng mua ráo riết với giá tiền triệu.
Bạn đọc giúp đỡ người phụ nữ hóa điên sau cái chết của chồng, conNgày 29/1, PV Dân trí đã đến trao số tiền 110.156.000 đồng của bạn đọc Dân trí ủng hộ hoàn cảnh mẹ con chị Đinh Thị Nho ở Ninh Bình, đây là người phụ nữ bất ngờ hóa điên sau cái chết của chồng, con.
Sự thật về “nho chuỗi ngọc” khiến dân Hà thành phát sốtLoại quả có cái tên tiếng Việt mỹ miều “nho chuỗi ngọc” đang được rao giá 2 triệu đồng/kg thực chất là loại cây dại mọc trước sân nhà mỗi gia đình tại một số quốc gia.
Làm nông nghiệp tử tế... không sợ ếVới niềm tin làm nông nghiệp tử tế thì không sợ ế, bà Hiền đã vượt qua rào cản, biến vùng đất bỏ hoang thành vườn rau, quả cho thu nhập cao, giúp nhiều lao động địa phương có việc làm.
Quả dại "nước người ta" về Việt Nam hóa trái lạ đắt đỏVốn chỉ là những loại quả dại được trồng tràn lan hoặc hoang dã ở nước ngoài, có loại chỉ dùng để làm cảnh nhưng khi về Việt Nam, những cái tên như: mâm xôi, thanh mai, óc chó, nho chuỗi ngọc lại được "hóa thân" thành trái cây lạ và được bán với giá "trên trời".
Cười không nhặt được mồm trước những trò nghịch dại của béNhững tình huống dở khóc dở cười xuất hiện như hệ quả tất yếu từ các trò tinh nghịch của bọn nhóc siêu quậy.
Mã số 3972: Thương người phụ nữ hóa điên sau cái chết của chồng, conTrong vòng một năm mất đi cả chồng và đứa con trai khiến chị Nho hóa điên. Cuộc sống của chị giờ dựa cả vào người mẹ chồng 72 tuổi, ngoài ra còn cô con gái đang đứng trước viễn cảnh dang dở học hành.
Nho Nhật siêu đắt 300.000 đồng/quả bán tại Việt Nam có gì đặc biệtMột quả nho tím kỳ lạ của Nhật Bản chỉ dao động từ 300 g nhưng lại có giá khá cao hơn 300.000 đồng/quả.