Các thành viên Chính phủ nhắn tin ủng hộ người nghèoSáng nay, 4/9, mở đầu phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cùng các thành viên Chính phủ nhắn tin ủng hộ người nghèo.
Khởi động chương trình nhắn tin ủng hộ người nghèoSáng 19/8, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Chủ tịch UB Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng kêu gọi toàn thể xã hội, những người có điều kiện kinh tế cùng nhắn tin gửi tới Cổng thông tin nhân đạo quốc gia 1400 ngay từ bây giờ để giúp người nghèo thay đổi cuộc sống.
Trường ĐH Ngoại thương kêu gọi sinh viên nhắn tin ủng hộ người nghèo trong lễ khai giảngĐiểm nhấn đặc biệt quan trọng trong buổi Lễ khai giảng sáng nay 9/9 của trường ĐH Ngoại thương là đúng 9 giờ 9 phút 9 giây ngày 9 tháng 9 năm 2019, toàn thể các đại biểu cùng cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường đã đồng loạt nhắn tin ủng hộ người nghèo.
“Không được phép gian lận dù 1 cắc tiền nhắn tin ủng hộ người nghèo”Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhận xét, không chỉ người có điều kiện chia sẻ với người nghèo mà người nghèo cũng có ý thức chia sẻ với nhau, để dành nguồn lực cho người khác khó khăn hơn mình. Đó là tinh thần tương thân tương ái quý báu của người Việt.
Hơn 2 tỷ đồng ủng hộ người nghèo qua kênh tin nhắn sau 1 tuần phát độngTính đến 21h ngày 27/8/2019, sau hơn 1 tuần phát động nhắn tin ủng hộ người nghèo qua Cổng tin nhắn Nhân đạo Quốc gia (nhắn tin VNN n gửi 1408), Quỹ Vì người nghèo Trung ương đã tiếp nhận 49.754 tin nhắn, giá trị 2.079.980.000 đồng.
Chồng tôi tiêu hết 20 triệu đồng trong buổi họp lớp vì sĩ diệnHóa ra, thứ khiến một người đàn ông đau nhất không phải thiếu tiền, mà là sĩ diện trước bạn bè cũ.
Trao hơn 136 triệu tới người vợ nghèo làm mướn nuôi chồng bệnh, 3 con thơHoàn cảnh thương tâm của chị Bé vừa được bạn đọc ủng hộ hơn 136 triệu đồng để chị lo chạy chữa cho người chồng bị suy thận, mù lòa và 3 đứa con thơ đứng trước nguy cơ nghỉ học sớm.
Được hỗ trợ hơn nửa tỷ đồng, bé trai “chạm” tới ước mơ nghe, nóiVợ bỏ đi, người cha nghèo ở Đắk Lắk bất lực nhìn con trai 5 tuổi có nguy cơ lỡ “thời điểm vàng” cấy ốc tai điện tử. Cảm thương hoàn cảnh, bạn đọc Dân trí đã chung tay hỗ trợ cháu hơn 500 triệu đồng.
"Số tiền bạn đọc giúp như phép màu với con trai tôi"Chị Lanh, người mẹ nghèo đã vui mừng bày tỏ như vậy khi phóng viên trao số tiền bạn đọc Dân trí ủng hộ để chị tiếp tục đưa con trai bị ung thư đi chữa bệnh.
Chủ quán tạm nghỉ để cứu bé gái mắc bệnh hiểm nghèo và cái kết bất ngờMột chủ quán ở Trung Quốc đóng cửa kinh doanh gần 2 tuần để hiến tế bào gốc cứu một bé gái 3 tuổi mắc bệnh bạch cầu. Sau khi quay trở lại bán hàng, anh được hàng chục nhóm khách đến ủng hộ.
Khởi công 2 nhà Nhân ái ở Tây Ninh: "Con cái tôi có nơi học hành ổn định""Nếu không có quý bạn đọc đồng hành, không biết đến bao giờ mới có cơ hội dựng lại căn nhà, để con cái tôi có nơi học hành ổn định”, ông Ly chia sẻ.