Nhà văn Trần Thị Trường được tặng giải thưởng Thành tựu văn học trọn đờiVới những đóng góp cho nền văn học Việt Nam, nhà văn Trần Thị Trường vừa được tặng thưởng Thành tựu văn học trọn đời do Hội Nhà văn Hà Nội trao.
Nhà văn Trần Thị Trường: Những bức tranh giúp lòng mình tĩnh lạiTrong khi hàng chục ngàn người đi chùa với tâm thế dâng sao giải hạn, tìm lại sự bình yên của tâm hồn, thì lại có người lặng lặng tìm đến phòng tranh nơi có những bức tranh vẽ chùa với sự tĩnh lặng gần như tuyệt đối…
"Vợ Nguyễn Huy Thiệp mới mất năm ngoái, giờ ông lại ra đi…""Nguyễn Huy Thiệp là một nhà văn có tài nhưng cũng là người cô đơn. Ông có nhiều tâm sự nhưng lại không dễ chia sẻ", nhà văn Trần Thị Trường xót xa trước sự ra đi của tác giả "Tướng về hưu".
“Tôi nghĩ, trời thương nhạc sĩ Phó Đức Phương...”“Lạ lùng là bệnh ung thư thì ai cũng đau đớn, bị hành hạ nhưng Phó Đức Phương không đau. Tôi nghĩ là trời thương ông. Ông không đau nhưng sụt cân nhiều...”, nhà văn Trần Thị Trường ngậm ngùi chia sẻ.
“Ăn mặc hở hang, khêu gợi nơi đền chùa là hành vi thiếu văn hóa”Xoay quanh vấn đề một số người ăn mặc hở hang, phản cảm khi đi đến đền chùa dịp đầu năm mới, nhà văn Trần Thị Trường đã đưa ra góc nhìn riêng và những chia sẻ rất thẳng thắn.
Mặc bikini bán hàng, rót bia: Văn hóa bị lấn lướt bởi thị hiếu tầm thường?“Mặc bikini không xấu nếu mặc đúng chỗ như: bãi biển, bể bơi, cuộc thi nhan sắc, còn ở quán ăn, nhà hàng, siêu thị thì ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục, cần phải lên án mạnh mẽ...”, nhà văn Trần Thị Trường thể hiện quan điểm trước vụ việc đang gây ồn ào dư luận.
Ăn mặc hớ hênh, kỳ dị trên ghế nóng: Học Lady Gaga khó đấy!“Không phải cứ lấy cái kỳ dị, xấu xí, phản cảm, khác người mà gọi là cá tính được đâu. Thảm họa thực sự. Họ có thể lấy ra hình ảnh ca sĩ nổi tiếng Lady Gaga chứ gì? Học được Lady Gaga là rất khó đấy…”, nhà văn Trần Thị Trường thẳng thắn bày tỏ trước tình trạng ăn mặc hớ hênh, phản cảm trên ghế nóng.
“Điều gì khiến chị Hoa mù quáng thế?”Đó là lời sửng sốt của nhà văn Trần Thị Trường, Ban Công tác Nhà văn nữ, về sự kiện nhà văn Đào Kim Hoa “đạo” thơ của nhà thơ Hữu Thỉnh và Lò Ngân Sủn. “Tôi thật sự bị sốc. Tôi vẫn không muốn tin, sao lại có chuyện điên rồ như thế được?”.
Bí thư Trần Lưu Quang: Quốc hội là trường học lớn đối với các đại biểuBí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết, Quốc hội, HĐND các cấp có sự đổi mới liên tục, ngày càng hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả và là trường học lớn cho người có cơ hội tham gia.
Cử tri trên cả nước hân hoan đi bầu cửTừ biên giới tới hải đảo xa xôi, từ nông thôn đến thành thị, không khí rộn ràng diễn ra khắp các địa điểm bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Chủ tịch Quốc hội, Bí thư TPHCM bỏ phiếu bầu cử tại xã Hóc MônChủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng lãnh đạo Thành ủy TPHCM tham gia bỏ phiếu tại xã Hóc Môn. Trước lễ khai mạc, các lãnh đạo đã xem nơi niêm yết thông tin các ứng viên tại điểm bầu cử.
Chủ tịch Quốc hội: Bầu ra người đại biểu xứng đáng cho kỷ nguyên mớiChủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tin tưởng cử tri cả nước sẽ lựa chọn người có tài, có đức, xứng đáng được bầu làm đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp để đất nước bước vào kỷ nguyên mới.