Những "hạt giống đỏ" được gieo mầm trên ghế nhà trườngĐược học lớp cảm tình, phấn đấu hết mình để đứng vào hàng ngũ của Đảng là lý tưởng, mục tiêu cao đẹp của nhiều học sinh. Với các em, vào Đảng là để cống hiến, trưởng thành hơn.
Hàng nghìn du khách "xông đất" nhà công tử Bạc Liêu, thánh đường Tắc SậyNhững ngày đầu năm mới, hàng nghìn du khách đã đến tham quan, "xông đất" nhà công tử Bạc Liêu và thánh đường Tắc Sậy.
Xuân Son tiết lộ quyết định quan trọng sau khi trở lại sân cỏTiền đạo Nguyễn Xuân Son cho biết anh đang nỗ lực tập hồi phục để có thể sớm trở lại sân cỏ, tiếp tục cống hiến cho CLB Nam Định và đội tuyển Việt Nam.
Trò chơi cô dâu chú rể thời thơ ấu với hành trình trưởng thành của trẻTừng đóng vai cô dâu chú rể trong một buổi liên hoan văn nghệ ở trường mẫu giáo, cặp đôi Trung Quốc đã thực sự nên duyên vợ chồng sau 20 năm.
Hơn 3.000 tựa sách hấp dẫn được trưng bày tại Hội chợ sách xuân 2025Hội chợ sách xuân 2025 giới thiệu tới độc giả hơn 3.000 đầu sách hay và mới đa dạng thể thoại.
Tặng quà đến anh em song sinh đạt giải Nhất học sinh giỏi quốc giaAnh em song sinh ở tỉnh Quảng Nam đạt giải Nhất môn toán kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2024-2025, được Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà.
Tấm thiệp xuân của chủ nhân bảo tàng có 5.000 hiện vật gốm cổ sông HươngMỗi khi Tết đến, Giáo sư, tiến sĩ Thái Kim Lan, chủ nhân Bảo tàng gốm cổ sông Hương lại tổ chức lễ dựng nêu đón năm mới tại Lan Viên Cố Tích, với mong muốn lưu giữ những giá trị truyền thống tốt đẹp.
Làm 11 giờ/ngày, vì sao lương giáo viên mầm non thấp hơn bậc phổ thông?Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn trả lời cử tri về đề nghị quan tâm điều chỉnh hệ số lương của giáo viên mầm non.
Giáo viên kiện đồng nghiệp, đòi bồi thường vì bị tặng... vòng hoa tangHai giáo viên tiểu học làm việc tại thành phố Đài Nam, Đài Loan (Trung Quốc) thu hút sự chú ý bởi một vụ kiện hy hữu.
Thầy giáo 9x chơi ma sói cùng trò để thiết kế bộ dụng cụ học tập độc đáoCó thể thuộc lòng các hợp chất hóa học chỉ bằng cách chơi ma sói và mèo nổ? Điều khó tin ấy đã diễn ra tại Trường THCS Phú Diễn, Hà Nội, nơi thầy Nguyễn Thanh Tùng làm giáo viên dạy khoa học tự nhiên.
Đón Tết ở tù, nhớ món thịt đông của mẹ"2 cái Tết rồi, em chưa được ăn món thịt đông của mẹ. Mẹ em nấu món này ngon lắm chị ạ", Đ. nói với tôi mà như độc thoại với chính mình.
Món quà cuối năm giàu ý nghĩa của cô giáo dành tặng học sinhCô giáo tiểu học Xiao Yuan sống tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, đang gây sốt với món quà cuối năm dành tặng các học sinh của mình.