Những người cuối cùng giữ nghề làm đường mía xứ QuảngTừng là nghề truyền thống thịnh vượng ở huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, những lò làm đường mía thủ công giờ chỉ còn vài hộ bám trụ, âm thầm giữ lửa nghề và một phần hồn cốt quê nhà.
Những người cuối cùng giữ nghề tự hào của bao thế hệBuổi sáng ở một góc nhỏ của làng Trung An, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam, những bàn tay vẫn cần mẫn luồn lách từng nan tre, giữ lại một nghề đã từng là niềm tự hào của bao thế hệ.
Những người cuối cùng giữ "hơi thở" quê hương bằng lá dừa nướcNhững ngôi nhà lợp lá dừa nước ở thành phố Hội An đã dần lùi vào ký ức. Vì vậy, những người theo nghề này cũng chỉ còn "đếm trên đầu ngón tay".
Người cuối cùng “nặn ông Táo” ở Sài Thành!Ông Trần Văn Tiếp, người cuối cùng ở đất Sài thành làm nghề nặn bếp dự định sang năm sẽ đóng cửa lò vì không duy trì được việc chuyên chở nguyên vật liệu.
Những người cuối cùng làm nghề thổi ống tiêm philatopSau mấy chục năm hưng thịnh, đến nay, "làng ống tiêm" ở xã Thống Nhất, Thường Tín, Hà Nội chỉ còn vài hộ gia đình vẫn giữ xưởng, đầu tư máy đúc ống thủy tinh hay cặm cụi bên bễ lò, đèn khò thủ công...
Bộ tộc ăn thịt người cuối cùng trên thế giớiBộ tộc Korowai ở New Guinea không chỉ được biết đến là tộc người tách biệt với thế giới văn minh, sống và sinh hoạt trong những ngôi nhà trên cây mà họ còn là bộ tộc ăn thịt người cuối cùng trên thế giới.
Bitcoin đang như "cục than nóng", người cuối cùng cầm sẽ chết theo!Khi bong bóng Bitcoin vỡ, những người cầm cục than nóng này sẽ "chết" theo. Tuy nhiên, ai là người cuối cùng cầm cục than nóng ấy sẽ là người chết. Khi nó sập sẽ gắn đến cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu.
Người cuối cùng thấy luật sư Bùi Quang Tín trước khi rơi lầu là ai?Cơ quan công an đã trích xuất dữ liệu camera ở khu vực thang máy tòa chung cư nơi TS.Bùi Quang Tín gặp nạn, tử vong để điều tra, xác định người cuối cùng thấy vị luật sư trước khi rơi lầu.
00:40Bà Morano - người cuối cùng còn sống kể từ thế kỷ 19 - nói về tuổi 117Bà Morano - người cuối cùng còn sống kể từ thế kỷ 19 - nói về tuổi 117
Câu chuyện về những thợ săn đầu người cuối cùng ở Ấn ĐộTại những vùng đất xa xôi hẻo lánh nằm giữa biên giới Ấn Độ và Myanmar, ngôi làng của bộ tộc săn đầu người cuối cùng còn sót lại đang phải oằn mình chống lại những thay đổi của cuộc sống hiện đại.
Khám phá bí ẩn về bộ tộc săn đầu người cuối cùng ở MalaysiaMurut là bộ tộc cuối cùng ở Malaysia tuyên bố ngưng tập tục săn đầu người. Tín ngưỡng văn hóa của Murut được tái hiện tại làng du lịch Mari Mari, khiến du khách thích thú.
Người cuối cùng trồng dưa hấu trên “đảo Mai An Tiêm”Nga Sơn từng được biết đến là thủ phủ dưa hấu, gắn liền với truyền thuyết Mai An Tiêm ở đảo hoang. Tiếc rằng nơi đây hiện chỉ còn một người trồng và giữ gìn giống dưa hấu nổi tiếng này.