Thiếu tướng tình báo "dỏm" nhận 4 tỷ đồng để "chạy" trắng án"Nổ" là Thiếu tướng tình báo, Nguyễn Văn Vui nhận hơn 4 tỷ đồng của một người đàn ông với lời hứa hẹn sẽ lo cho em gái ông này "trắng án".
Đến trường trên đôi chân của mẹBị liệt cả hai chân nên 5 năm qua, em Nguyễn Văn Vui, học sinh lớp 10A3 Trường THPT Vĩnh Bình (Tiền Giang) phải nhờ đôi chân của cha mẹ để đến trường...
Phó Giám đốc Công an Thái Nguyên bác thông tin Thượng uý Nguyễn Xô Việt là con trai mìnhĐại tá Nguyễn Văn Vui - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên bác bỏ thông tin trên mạng xã hội cho rằng, Thượng uý công an ném xúc xích, tát vào mặt nhân viên trạm dừng nghỉ là con trai mình. Ông Vui cũng khẳng định bản thân chưa từng đi học ở nước ngoài.
Công tác thi đua – khen thưởng ngành giáo dục còn nặng về hình thứcTại hội nghị công tác Văn phòng khối các Sở GD&ĐT năm 2016, ông Nguyễn Văn Vui, Vụ trưởng Vụ thi đua - khen thưởng (TĐ-KT) Bộ GD&ĐT cho biết, công tác thi đua – khen thưởng ở nhiều nơi vẫn còn nặng hình thức, chưa đồng bộ thường xuyên.
Vụ phụ nữ bị đâm chết sau khi cự cãi: Bắt giữ một nghi canTối 31/1, công an quận 8, TPHCM, cho biết đã bắt giữ nghi can Nguyễn Văn Vui (21 tuổi, quê tỉnh Hậu Giang) để điều tra, làm rõ về hành vi “Giết người”. Vui được xác định là nghi can sát hại bà Trần Muội (51 tuổi, ngụ quận 8) vào rạng sáng cùng ngày.
Hơn 57 triệu đồng đến với 2 vợ chồng có cuộc sống "khổ hơn chị Dậu"Đại diện báo Dân trí đã trao số tiền 57.260.000 đồng do bạn đọc ủng hộ, thông qua Quỹ Nhân ái đến gia đình ông Nguyễn Văn Vui bà Nguyễn Thị Tuệ (Mã số 2499) - xóm Tháu, xã Thái Thịnh, TP Hòa Bình. Đây là gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn,bố mẹ bì ung thư, con trai duy nhất bị bại não.
Cuộc gặp cuối cùng của những đứa trẻ trong thảm kịch trên sông Ngàn PhốĐược người thân đưa đến sông Ngàn Phố chơi, tắm mát, trong lúc vui đùa thuyền bất ngờ bị lật khiến 4 người tử vong, trong đó có 3 cháu nhỏ.
Cuộc sống "trồng rau, bắt cá" sau giờ làm của Bí thư xã vùng biên giớiRời công sở sau giờ làm việc, Bí thư Đảng ủy xã Nhôn Mai (Nghệ An) cùng đồng nghiệp ra suối đánh cá, trồng rau, tìm niềm vui giản dị với cuộc sống xa nhà.
Hơn 500 triệu đồng "đi nhầm" từ Hà Nội về Phú ThọAnh Nguyễn Văn Tuấn (SN 1997, trú ở Đông Anh, Hà Nội) chuyển nhầm 508 triệu đồng cho một người đàn ông ở xã Tu Vũ, tỉnh Phú Thọ.
Phim “Mưa đỏ” đối đầu “Tử chiến trên không”Hai bộ phim Việt ăn khách nhất 2025 đến từ Điện ảnh Quân đội Nhân dân và Điện ảnh Công an Nhân dân, sẽ cùng tranh giải tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV).
Hiện thực hóa ước mơ của người dân bên bờ Nậm Má hiểm trởKhông còn nỗi lo bị cô lập khi mưa lũ, người dân thôn Thác Hùng, xã Cao Bồ, tỉnh Tuyên Quang nay đã có một cây cầu mới khang trang, vững chãi và an toàn để đi học, đi làm, giao thương.