Cựu cảnh sát giao thông nhận tiền tỷ để "bảo kê" xe quá tảiNgày 6/12, Viện KSND tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Cảnh Chân, cựu cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Đồng Nai) về tội môi giới hối lộ.
Xử vụ logo xe vua: Cựu CSGT Đồng Nai lãnh án 7 năm tùChiều 20/5, Tòa án Nhân dân (TAND) TPHCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Cảnh Chân - cựu cán bộ Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đồng Nai - mức án 7 năm tù về tội môi giới hối lộ.
Nguyên CSGT nhận hàng trăm triệu tiền hối lộ lãnh ánChiều 3/10, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Cảnh Chân (sinh năm 1973, nguyên cán bộ đội 1 – phòng CSGT tỉnh Đồng Nai) 8 năm tù tội môi giới hối lộ.
Cảnh sát giao thông nhận 1,2 tỷ đồng hối lộNgày 13/4, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an hoàn tất kết luật điều tra, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Cảnh Chân (cựu cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Nai) về tội môi giới hối lộ.
Trích xuất nguyên cảnh sát giao thông tới phiên tòa xét xử vụ “logo xe vua”Bị cáo Nguyễn Cảnh Chân mặc dù không kháng cáo nhưng nhằm làm rõ một số vấn đề liên quan tới vụ án nên HĐXX quyết định triệu tập bị cáo Chân tới tham gia phiên tòa với tư cách nhân chứng.
Đường dây bán “logo xe vua”: Cán bộ CSGT tố sếp nhận hối lộ 300 triệu đồngTại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Cảnh Chân (nguyên CSGT tỉnh Đồng Nai) thừa nhận từ 7/4/2015 đến 7/8/2015, Thới đã đưa cho Chân số tiền 600 triệu đồng. Trong đó, Chân giữ lại 300 triệu đồng, số còn lại đưa cho ông T., 1 Phó trưởng phòng CSGT tỉnh Đồng Nai.
Vụ “logo xe vua”: Bị cấp dưới tố nhận hối lộ, cán bộ CSGT “phản pháo”Nguyễn Cảnh Chân (nguyên CSGT tỉnh Đồng Nai) thừa nhận từ 7/4/2015 đến 7/8/2015, Thới đã đưa cho Chân số tiền 600 triệu đồng. Trong đó, Chân giữ lại 300 triệu đồng, số còn lại đưa cho ông T., 1 Phó trưởng phòng CSGT tỉnh Đồng Nai. Tuy nhiên ông T. phủ nhận lời khai của Chân.
Đang truy tìm kẻ trộm chiếc xe “độc” của nghệ sĩ Tấn BeoKhoảng 19h30' ngày 3/7, sau khi đi quay phim danh hài Tấn Beo (tên thật là Lê Tấn Danh, 43 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh) dựng chiếc xe tay ga hiệu PCX trước nhà (trong hẻm TK 14, Nguyễn Cảnh Chân, phường Cầu Kho, quận 1) rồi vào nhà đi tắm chuẩn bị đi quay tiếp.
Một học sinh lớp 2 được gọi... nhập ngũChị Nguyễn Thị Quỳnh Trâm, trú tại TK 20/13 Nguyễn Cảnh Chân, phường Cầu Kho, quận 1, cho biết: "năm nay con tôi mới 9 tuổi, nhưng không hiểu vì sao được Ban chỉ huy quận sự phường mời lên trụ sở để bổ túc hồ sơ nghĩa vụ quân sự".
Bị VĐV Thái Lan "triệt hạ", võ sĩ Silat Việt Nam nén đau thi đấu giành HCVTrong trận chung kết sáng 17/12, VĐV Tấn Sang đã nén đau thi đấu dữ dội ở 30 giây cuối trận, tấn công liên tục khiến cho VĐV Thái Lan không có cơ hội tận dụng chấn thương của anh để lật ngược điểm số.
Đường gần 700 tỷ đồng sửa rồi lại hỏng và các cảnh báo nguy hiểmĐường tránh Tây Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) dù nhiều lần được khắc phục, sửa chữa nhưng lại tiếp tục xuống cấp, hư hỏng ở 62 vị trí khiến người dân lo lắng, bất an khi lưu thông.
Bé 4 tuổi ở Hưng Yên nói câu giữa đám tang bố khiến nhiều người đau xé lòngKhi quan tài bắt đầu được hạ huyệt, bé Nguyễn Đức Phúc hồn nhiên nói: "Bố con bị phủ cát lên người rồi". Câu nói của em bé 4 tuổi mồ côi cha khiến những người trong đám tang rơi nước mắt.