Mã số 4303: Người đàn ông đeo "mai rùa" cầu xin cứu mạng hai con mang bệnh hiểm nghèo Ôm chặt đứa con 2 tuổi mặt mũi tím ngắt trong lòng, người đàn ông lưng còng rạp khẩn khoản: "Xin các cô, các bác cứu cháu với! Cũng vì quá nghèo mà em đã mất cháu lớn vì căn bệnh tim này".
Mã số 2779: Niềm đam mê làm thiệp cuốn giấy nổi của cô gái xương thủy tinh Năm nay đã sắp bước sang tuổi 23, nhưng cao chỉ hơn 70cm và nặng 14kg, mọi sinh hoạt đều phải nhờ người thân, thế nhưng Phan Thị Thảo ở xóm 3, xã Bảo Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) lại có niềm đam mê với nghề làm tranh thiệp cuốn giấy nổi một cách lạ thường. Chính từ sự đam mê và nghị lực đã giúp cô gái tật nguyền vững tin hơn trong cuộc sống, được mọi người tin yêu, nể phục.
Những “nạn nhân da cam” không đầu hàng số phận Một gia đình có tới 3 người con tật nguyền vì nhiễm chất độc da cam vẫn sống dư dả với 2ha điều, cà phê màu mỡ. Một cô gái trẻ mang di chứng dioxin, chưa một lần được đến trường, hè đến vẫn mở lớp dạy thêm cho các em nhỏ…
Bạn đọc Dân trí tiếp tục giúp đỡ bé gái bị teo mật bẩm sinh gần 28 triệu đồng Sinh ra bé Bảo Anh đã bị teo mật bẩm sinh nên cô bé luôn phải đối mặt với nhiều hiểm nguy. Bố mẹ của Bảo Anh đều là những người tàn tật nên cuộc sống càng khó khăn và vất vả hơn. Được sự giúp đỡ của bạn đọc báo điện tử Dân trí, gia đình bé tiếp tục nhận số tiền 27.880.000 đồng để có kinh phí điều trị bệnh cho con.
Bạn đọc Dân trí giúp đỡ 176 triệu đồng đến cặp vợ chồng tật nguyền có con teo mật bẩm sinh Sinh ra bé Bảo Anh bị teo mật bẩm sinh đối đầu với nhiều biến chứng nguy hiểm. Bố mẹ của bé bị tật nguyền, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên nên việc chạy chữa cho con gần như bất lực. Cảm thương hoàn cảnh của bé, bạn đọc Dân trí đã giúp đỡ số tiền 176.540.000 đồng.
Người đàn ông "cãi trời", trồng loại quả hái một xe rùa thu cả triệu đồng Tránh được mùa mất giá, được giá lại mất mùa, anh Thái Doãn Tuấn liều trồng một năm 3 vụ bí. Thời điểm bí xanh được giá, vợ chồng anh hái một xe rùa có thể bán được 1,5 triệu đồng.
Cô bé tật nguyền vui mừng khoe chiếc xe lăn mới "cóng" được bạn đọc Dân trí tặng! Gặp lại chúng tôi, cô bé tật nguyền Hoàng Thị Hằng vui mừng khoe chiếc xe lăn mới "cóng" vừa được một nhóm nhà hảo tâm, bạn đọc Dân trí tặng. Ngoài chiếc xe lăn, Hằng còn được hàng nghìn các nhà hảo tâm, bạn đọc Dân trí trong nước và nước ngoài giúp đỡ em cùng gia đình trong lúc hoạn nạn khó khăn.
Chân “liêu xiêu” quyết vào Đại học Cả 3 thí sinh khuyết tật chúng tôi gặp trong ngày đăng ký dự thi tại làng Đại học Thủ Đức (TPHCM) sáng 8/7 đều có dáng đi liêu xiêu vì đôi chân tật nguyền. Nhưng tất cả các bạn đều quyết tâm vào Đại học.
Nghệ An: Tuyên dương 85 thiếu nhi vượt khó, học giỏi Tối ngày 14/7, tại TP Vinh, Sở LĐTB&XH tỉnh Nghệ An phối hợp với tỉnh Đoàn Nghệ An, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ tuyên dương thiếu nhi vượt khó, học giỏi năm 2014.
Phim mới “Nhà ông Hoàng có vàng” lên sóng SCTV14 lúc 19h45 hàng ngày Một gia tài khổng lồ được chôn giấu nhiều năm của gia tộc họ Bùi nổi tiếng giàu có nhất nhì Nam Kỳ lục tỉnh.
Đứa con của “mái ấm Đồng Cảm” vào đại học Đời các mẹ gắn liền với tấm vé số để Đặng Thị Thu Thảo và các em được ăn học. Nay cô học trò mồ côi cha đã cầm tấm vé bước vào đại học nhưng còn biết bao thử thách đợi chờ đứa con của “mái ấm Đồng Cảm”...
Bồng vợ đi mưu sinh Ngày hai buổi, người ta lại thấy cảnh người chồng mù bế vợ liệt vào các quán cà phê tươi cười mời khách mua vé số…