Ghen tuông ôm con bỏ về ngoại, tôi không ngờ chồng tuyên bố một câuGiận chồng, tôi ôm con bỏ về ngoại, nghĩ chắc vài ngày anh sẽ sang đón vợ con về. Vậy nên tôi cứ chờ nhưng...
Bị chồng mắng giấu quỹ đen cho nhà ngoại, tôi nói câu khiến anh đau điếngTôi tưởng mình lấy được người chồng giàu có, cuộc sống sẽ hạnh phúc. Nhưng ai ngờ, những ngày sống bên anh là những ngày mệt mỏi bởi câu hỏi “Tiền đâu, làm gì mà đã hết?”.
Đánh vợ mới sinh khiến cô ấy bỏ về ngoại, tôi làm gì để không "mất giá"?Lỡ tay tát vợ mới sinh khi đi chơi về khuya khiến cô bỏ ấy về nhà mẹ đẻ, tôi phân vân không biết có nên sang đón hay chờ động thái từ vợ?
Ngoại tôiThời trẻ ngoại cao gầy, trắng trẻo, mái tóc dày đen nhánh thơm ngát hương bưởi. Tôi cũng thích rúc vào tóc ngoại để hít hà cái hương vị ngọt ngào còn đọng lại.
Bà nội của cháu ngoại tôiNgười ta nói “bà con ngày một xa, sui gia ngày một gần” quả không sai. Khi hai bên gia đình bỏ bớt những điều tiếng, thông cảm, chia sẻ với nhau thì dâu, rể dễ sống, thuận hòa, con cái hạnh phúc
Về ăn Tết nhà ngoại, tôi bỗng thấy thương vợ nhiều hơnSuốt mấy ngày chuẩn bị Tết, vợ tôi tíu tít như trẻ nhỏ. Cưới nhau gần 10 năm, lần đầu tiên tôi cảm nhận được vợ mình thực sự vui như vậy.
HLV Lê Thuỵ Hải: “VFF mời HLV ngoại, tôi mừng quá!”Cựu HLV CLB B.Bình Dương khẳng định việc VFF mời HLV ngoại ở thời điểm này là hoàn toàn đúng. Tuy nhiên, giữa VFF và HLV người Hàn Quốc tìm được tiếng nói chung trong mọi vấn đề cũng như gắn bó lâu dài hay không lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.
Về quê ngoại, tôi phát hiện vợ lén lút làm điều này với bạn trai cũTrước hôm về, tôi thấy vợ mua sắm ít đồ, trong đó có mấy bộ quần áo cho bé gái, dù trong nhà không có cháu gái nhỏ.
Càu nhàu vì mẹ chồng chỉ mua quà Tết cho cháu ngoại, tôi "nổ đom đóm mắt"Việc mẹ chồng thương cháu ngoại hơn cháu nội làm tôi vô cùng khó chịu. Ngay từ nhỏ, tôi đã nhận ra rõ là bà ưu ái, chăm chút cháu ngoại hơn.
Đang đi công tác nghe mẹ mách vợ bỏ về ngoại, tôi quyết ra ở riêng luôn10 ngày sau từ lúc mẹ gọi báo tin thì tôi mới kết thúc chuyến công tác trở về.
NSƯT Chiều Xuân: “Từ khi lên chức bà ngoại, tôi dễ nhạy cảm, dễ nước mắt”“Tôi cũng không nghĩ là đến khi tôi làm bà, tôi lại dễ nhạy cảm và dễ rơi nước mắt đến thế. Trước đây, tôi thuộc tuýp mạnh mẽ chứ không phải uỷ mị đâu. Đó là thứ tình cảm rất tự nhiên mà tôi không lý giải được”, NSƯT Chiều Xuân tâm sự.
Chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ?Ông ngoại tôi có em ruột là liệt sỹ, khi cụ ngoại tôi mất ông tôi là người thờ cúng bố mẹ và em mình. Mỗi năm ông tôi được hưởng chế độ 200 nghìn đồng. Theo chính sách thì ông ngoại tôi được hưởng chế độ ưu đãi như thế nào? (vuchi_thanh@ymail.com).