Nghiệp chướngTôi đang làm cơm dưới bếp bỗng nghe tiếng cửa giật mạnh rồi con gái tôi chạy ào vào ngồi thụp xuống ghế bật khóc. Nhìn cái vẻ đau đớn của con, chắc hẳn là đang chịu một cú sốc nào đó.
Nghiệp chướngTôi gặp em vài tuần đã ngỏ lời yêu. Em dịu dàng, cả tin, suy nghĩ chưa đến 5 giây đã e lệ gật đầu.
Nghiệp chướng của tình yêu“Bạch mã hoàng tử” trong trí tưởng tượng mà chị phải mất bao nhiêu công sức mới giành được, hóa ra lại là anh chàng tầm thường! Và đó cũng là cái lý do cho sự ra đi nhẹ nhàng của người vợ cũ mà đến giờ chị mới ngộ ra.
HCV Toán học trẻ nhất: Làm toán vì “nghiệp chướng”“Tôi làm toán là vì “nghiệp chướng”. Đã có nhiều lần tôi tìm cách đổi nghề mà không thành, “ông trời” vẫn “bắt” tôi làm toán, và vẫn nuôi tôi bằng nghề này”.
Sự “lệch nhịp nghiệp chướng”Cháu ngoại của danh nhân Cao Xuân Dục, con trai cố Bộ trưởng Ngoại giao Hoàng Minh Giám. Từ thuở ấu thơ luôn là học sinh xuất sắc, đã từng du học Trung Quốc, Liên Xô nhiều năm... Cứ theo cái lẽ thông thường của cuộc đời, Hoàng Vĩnh Giang không là chính khách thì cũng sẽ đi theo con đường văn chương, nghệ thuật hay khoa học...
Cái nghề “nghiệp chướng” của người thợ rèn tài hoa đất kinh kỳĐã hàng chục năm nay ở phố Lò Rèn, bất kể dưới cái nóng oi nồng của mùa hạ hay những cơn gió buốt lạnh mùa đông, người ta vẫn nghe thấy tiếng quai búa đều đều và bắt gặp hình ảnh một người đàn ông đang miệt mài bên lò than rực hồng.
Đau nửa đầu khổ lắm!Nếu bạn nằm trong số khoảng 1 tỉ người trên trái đất vốn phải hứng chịu thường xuyên những cơn đau nửa đầu thì bạn sẽ hiểu rằng cái “nghiệp chướng” này sẽ còn gây đau khổ và hủy hoại bạn đến dường nào.
“Vị trí của em là ở trên giường”Như một thứ nghiệp chướng ở đời, tôi đang dính vào một mối tình ngang trái. Anh không có gì ưu tú, chỉ là người đàn ông bình thường, đã có vợ và ba con. Thứ anh làm tôi mê muội có lẽ chính là sự dịu dàng. Mỗi lời anh nói, mỗi việc anh làm đều khiến tôi cảm kích.
Thủy Tiên và những triết lý trên đường hành hương Nepal“Ở nơi này, người dân họ ý thức cái chết sẽ đến bất cứ lúc nào, của cải tạo ra nhiều không mang theo được nên già, trẻ, trai, gái họ mỗi ngày cầm chuỗi 2 buổi nhiễu và niệm rồi lạy sám hối những tội lỗi nghiệp chướng của mình”, ca sỹ Thủy Tiên ghi lại.
Đi tàu phóng sinh trên sông Sài Gòn“Phóng sanh hóa giải nghiệp chướng, bệnh khổ tiêu trừ, thêm sức khỏe, tăng tuổi thọ, gia đình an vui, hạnh phúc”. Cảm ý nghĩa của việc phóng sanh, từ nhiều năm nay, chùa Hương Quang (TPHCM) chủ nhật hàng tuần đều tổ chức 2 chuyến “thả cá giữa dòng sông Sài Gòn”.
Con dâu tôi lăng loàn, đạo đức giảTôi năm nay 54 tuổi, là kế toán của một doanh nghiệp nhà nước. Đã ở cái dốc bên kia của cuộc đời nên nhiều khi ngẫm lại, tôi tự hỏi không biết kiếp trước mình đã gây ra nghiệp chướng gì mà kiếp này lại phải trả giá đau đớn đến như vậy.
“Truyện cổ tích” - một cách tỏ tình độc đáoTrong nghiệp chướng “Trời bắt làm thi sĩ”, Nguyễn Bính đã để lại cho kho báu văn học Việt Nam nhiều bài thơ tình nổi tiếng được lưu truyền rộng rãi trong dân gian. Đó như là “Mưa xuân”, “Chân quê”, “Người hàng xóm”, “Cô lái đò”, “ Tương tư”, “Cô hái mơ”, “Hoa với rượu”, “Một trời quan tái”...Trong số đó, “Truyện cổ tích” là một phong cách thơ tài hoa, một lối tỏ tình độc đáo