"Ngày vàng" của thợ hớt tóc, kiếm bạc triệu mỗi ngàyNhững ngày cận Tết Nguyên đán là thời điểm tất bật của nhiều nghề, trong đó người làm nghề hớt tóc ở Bạc Liêu cũng "ăn nên làm ra".
Chàng trai hóa thân thành chú hề đi hớt tóc cho người vô gia cưTrong bộ trang phục chú hề nhiều màu sắc, Pháp trên chiếc xe đạp với bộ đồ nghề hớt tóc rong ruổi khắp đường phố làm đẹp cho người vô gia cư.
Khởi tố vụ án giết người, chôn xác phi tangHung thủ khai: “Giết người để kiếm tiền học nghề hớt tóc”.
03:58Chú hề cắt tóc cho người vô gia cưTrong bộ trang phục chú hề nhiều màu sắc, Pháp trên chiếc xe đạp với bộ đồ nghề hớt tóc rong ruổi khắp đường phố làm đẹp cho người vô gia cư.
Ông thợ cắt tóc nuôi 4 con học thạc sĩÔng Uông Đình Vũ (SN 1949, trú tại thị trấn Ba Đồn, Quảng Trạch, Quảng Bình) đã cặm cụi nuôi con ăn học bằng nghề hớt tóc. Sau 20 năm vất vả, ông nở nụ cười mãn nguyện khi cả bốn người con đều lấy được bằng thạc sĩ.
“Giải mã“ xác chết bí ẩn trong vườn chuốiMuốn đi học nghề hớt tóc nhưng không có tiền, một hôm, bất ngờ cán bộ ngân hàng đến nhà thu tiền trả góp, lợi dụng lúc nạn nhân sơ hở, Sơn dùng búa bủa liên tiếp 4 nhát vào đầu, khiến nạn nhân tử vong rồi cướp tiền và xe gắn máy…
Tú bà kinh doanh thân xác trẻ emĐào Thị Diễm Thúy (SN 1974, ngụ thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc tỉnh Bình Thuận) làm nghề hớt tóc. Tháng 1/2004, Thúy mở tiệm hớt tóc tại nhà mình (thị trấn Ma Lâm) mang tên Hoàng Vũ. Thời gian đầu Thúy thuê một số thợ nữ với thỏa thuận tiền công hớt tóc chia đôi.
Bắt tạm giam nguyên Giám đốc Bảo Minh Cà MauHôm qua 24/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Viết Lượng (nguyên Giám đốc bảo hiểm Bảo Minh - Cà Mau) và Nguyễn Văn Hoàng Nam (hành nghề hớt tóc, là anh vợ của ông Lượng) về tội "tham ô tài sản".
Con trai 17 tuổi bỏ việc lên TPHCM nuôi mẹ nguy kịch vì "thuốc đồng bào"Sau khi lấy "thuốc đồng bào" về uống trị phù chân mà không chịu đi bệnh viện, người phụ nữ bị biến chứng nặng, phải nằm hồi sức kéo dài ở bệnh viện và chưa biết ngày về.
Vụ án giết nữ chủ tiệm hớt tóc: Vì sao hung thủ ra tay?"Trong bóp có tiền sao không đưa, mày thấy tao sa cơ rồi quen người khác phải không?", Sơn hỏi chị N. Hai bên tiếp tục lời qua tiếng lại rồi Sơn dùng dao đâm chết nạn nhân.
Vợ công nhân tử vong dưới cống TPHCM: "Con bảo cha ăn nấm độc nên xỉu""Tối hôm trước, anh còn gọi điện cho gia đình rồi hứa sẽ chở vợ con về quê thăm. Vậy mà hôm sau anh ra đi đột ngột như thế…", chị Phạm Thị Ngọc Thu, vợ nhân viên thoát nước nghẹn giọng.
Soi đèn hớt tóc bên vỉa hè... nghĩa trang Bình Hưng HòaTầm khoảng hơn 5h chiều, nếu ai đi ngang qua chùa Giác Hải, đoạn gần ngã tư Tân Kỳ Tân Quý - Bình Long, quận Bình Tân (TPHCM) sẽ không khỏi ngạc nhiên với hình ảnh 2-3 thợ hớt tóc hí hoáy soi đèn flash điện thoại để… cắt tóc.